Nhận định bóng đá
Thời điểm hiện tại, Man City với 12 điểm đã chắc suất đi tiếp với tư cách đội đầu bảng A. Chính vì thế, việc RB Leipzig chạm trán The Citizens ở lượt trận cuối cùng chưa chắc đã là điều không may với họ. Nói vậy là bởi rõ ràng nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh sở hữu thực lực mạnh mẽ hơn, thế nhưng bây giờ họ cũng không còn nhiều động lực để quyết giành chiến thắng trong trận đấu này.
Không ngoại trừ khả năng huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ tận dụng trận đấu này để cho các học trò đá theo kiểu giữ sức hoặc thử nghiệm những phương án chiến thuật mới.
Về phần RB Leipzig, họ đang sở hữu 4 điểm - bằng với Club Brugge. Cơ hội đi tiếp đã không còn với đại diện nước Đức, nhưng họ cần một chiến thắng để có thể đảm bảo việc mình sẽ có thể tham dự đấu trường Europa League.
Thông tin xung quanh
Trong lịch sử, RB Leipzig và Man City không có nhiều dịp để so tài với nhau. Trong năm 2021, họ chỉ gặp nhau đúng 1 lần, đó chính là trận lượt đi diễn ra tại sân vận động Etihad. Ở trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành chiến thắng với tỷ số 6-3.
6 lần ra sân gần nhất, RB Leipzig chỉ có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và đã thua tới 3 trận. Trong khi đó, Man City đang giữ được mạch trận toàn thắng.
Christopher Nkunku chính là cỗ máy săn bàn tốt nhất của RB Leipzig với 7 pha lập công tại Champions League. Trong khi đó, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man City tại đấu trường này là Riyad Mahrez với 4 pha lập công.
Tình hình lực lượng
RB Leipzig không có sự phục vụ của Yussuf Poulsen, Marcel Halstenberg, Amadou Haidara, Dani Olmo, Marcelo Saracchi và Ilaix Moriba. Ở chiều ngược lại, Ferran Torres tiếp tục không thể ra sân cho Man City.
Đội hình dự kiến
RB Leipzig (3-4-2-1): Péter Gulácsi, Josko Gvardiol, Mohamed Simakan, Lukas Klostermann, Nordi Mukiele, Tyler Adams, Konrad Laimer, Angeliño, Christopher Nkunku, Emil Forsberg, André Silva
Man City (4-3-3): Zack Steffen, Kyle Walker, John Stones, Nathan Aké, Oleksandr Zinchenko, Cole Palmer, Fernandinho, Ilkay Gündogan, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Phil Foden