Nhận định Liverpool vs Brentford
6 lần ra sân gần đây, Liverpool có 2 chiến thắng, bị cầm hòa 3 lần và thua 1 trận. Có thể nói, sự ổn định của Lữ Đoàn Đỏ thời điểm hiện tại là không quá cao. Tuy nhiên, phong độ của họ vẫn tốt hơn Brentford, những người dù có 2 chiến thắng nhưng đã thua tới 4 trận.
Rõ ràng, thực lực của Liverpool và Brentford chênh lệch nhau rất nhiều khi mà sức mạnh đội hình của Liverpool hoàn toàn khác biệt so với đối thủ. Không những vậy, cuộc đấu tới thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp còn có điểm tựa là thánh địa Anfield. Chính vì lẽ đó, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như The Kop tạo ra một thế trận tốt và giành lấy 3 điểm trọn vẹn.

Thông tin xung quanh
Thời điểm hiện tại, Liverpool đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Họ giành được 42 điểm sau 20 trận, ghi 52 bàn và thủng lưới 18 lần, tương đương hiệu số bàn thắng +34.
Ở chiều ngược lại, Brentford đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League. Họ giành được 23 điểm sau 20 trận, ghi 24 bàn và thủng lưới 30 lần, tương đương hiệu số bàn thắng -6.
Lần gần nhất hai đội chạm trán là ở trận lượt đi mùa giải năm nay. Trên sân nhà Brentford Community, thầy trò huấn luyện viên Thomas Frank đã xuất sắc cầm hòa Liverpool với tỷ số 3-3.
Tình hình lực lượng
Liverpool sẽ không có sự phục vụ của Divock Origi, Thiago, Harvey Elliott và Nathaniel Phillips vì lý do chấn thương. Trong khi đó, Mohamed Salah, Naby Keïta và Sadio Mané đều đang dự CAN 2021.
Bên phía Brentford, các cầu thủ vắng mặt vì chấn thương là David Raya, Charlie Goode cùng với Josh Dasilva. Frank Onyeka cũng không thể góp mặt vì đang dự CAN 2021. Trong khi đó, khả năng ra sân của Rico Henry và Sergi Canós vẫn còn đang bỏ ngỏ.
Đội hình dự kiến

Liverpool (4-3-3): Alisson, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade Chamberlain, Fabinho, Jordan Henderson, Curtis Jones, Roberto Firmino, Diogo Jota
Brentford (3-5-2): Álvaro Fernández, Ethan Pinnock, Pontus Jansson, Mads Bech Sørensen, Mads Roerslev, Shandon Baptiste, Christian Nørgaard, Mathias Jensen, Sergi Canós, Ivan Toney, Bryan Mbeumo