Những bức tường bong tróc ở trường mầm non trở nên đáng yêu hết nấc nhờ bàn tay khéo léo của thầy giáo mỹ thuật

Hồng Ngọc
Tận dụng thời gian cách ly tại trường mầm non, thầy giáo mỹ thuật đã vẽ lại bức tường trong phòng mình với mong muốn mang đến không gian học tập mới cho trẻ em ở đây.

Ngày 17/6, thầy giáo mỹ thuật Lê Duy Lợi hiện công tác tại trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ nổi tiếng khắp mạng xã hội nhờ những bức tranh vẽ trong khu cách ly.

Được biết, cách đây 5 ngày do tiếp xúc với F0 nên thầy Lợi phải đi cách ly tập trung tại trường mầm non Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian rảnh khá nhiều lại thấy những bức tường trong khu cách ly bị bong tróc nên thầy đã nảy ra ý định "thay áo mới" cho chúng.

Những bức tường bong tróc ở trường mầm non trở nên đáng yêu hết nấc nhờ bàn tay khéo léo của thầy giáo mỹ thuật - Ảnh 3
Thầy Lợi dành thời gian cách ly của mình để vẽ tranh tường. 

Thầy Lợi đã liên hệ với hiệu trưởng của trường, xin vẽ miễn phí cho trường trong thời gian cách ly. Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 và được hiệu trưởng cho phép, thầy nhờ cán bộ phục vụ ngoài khu cách ly đến nhà lấy giúp dụng cụ vẽ. Tất cả đều được khử khuẩn an toàn trước khi chuyển vào khu cách ly.

Bắt đầu vẽ từ ngày 15/6, đến nay thầy Lợi đã hoàn thành được 4 bức tranh, chủ đề về hoạt động của các bạn nhỏ như ăn, ngủ, vui chơi, chơi các trò chơi dân gian. Thầy chia sẻ: "Tôi vừa giết thời gian, vừa giúp thay đổi không gian học tập cho các em mầm non".

Những bức tường bong tróc ở trường mầm non trở nên đáng yêu hết nấc nhờ bàn tay khéo léo của thầy giáo mỹ thuật - Ảnh 2
Bức tranh đáng yêu sau khi đã được hoàn thiện.

Thầy Lợi đã mất một ngày để hoàn thiện tranh tường trong lớp học. Phía bên ngoài hành lang không có ai qua lại, thầy đã xin phép ra ngoài vẽ khung cảnh thiên nhiên cho sinh động và đã được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Chỉ còn 2 bức tường trong khu vực an toàn chưa được vẽ nhưng khu cách ly cũng hạn chế ra ngoài nhiều và tiếp xúc nên thầy Lợi sẽ tìm các hoạt động khác để làm trong thời gian cách ly ở đây.

Những bức tường bong tróc ở trường mầm non trở nên đáng yêu hết nấc nhờ bàn tay khéo léo của thầy giáo mỹ thuật - Ảnh 1
Để những bức tranh thêm sinh động, thầy Lợi đã xin phép ra ngoài hành lang để vẽ.

Biết được thầy Lợi vẽ tranh tường miễn phí, những cán bộ trong khu cách ly đều dành lời khen ngợi. Cô Phan Thị Tố Hoa - Hiệu trưởng trường Mầm non Sơn Trung cho biết: "Tôi nhận được tin nhắn xin phép vẽ tranh tường của thầy Lợi từ thứ 2 tuần này. Tôi rất mừng và cảm động trước những việc làm của thầy họa sĩ có tâm. Dù ở hoàn cảnh nào cũng dùng nghệ thuật để làm đẹp cho đời".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.