Những ca khúc khiến người nghe “tim đập rộn ràng” trên sân cỏ

Khả Ngân
“Niềm tin chiến thắng”, “Đường đến ngày vinh quang”, “Việt Nam ơi”... luôn là những ca khúc giúp khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tình đoàn kết và tinh thần thể thao, được nhiều các cổ động viên hát vang trên các sân vận động.

“Đường đến ngày vinh quang”

Là ca khúc nổi tiếng do cố nhạc sĩ Trần Lập sáng tác, giai điệu của bài hát “Đường đến ngày vinh quang” luôn vang vọng trên mỗi khán đài sân bóng, thể hiện tinh thần lạc quan, cổ vũ ý chí mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để vươn tới thành công.

Ca khúc nằm trong album đầu tiên của Trần Lập, mang tên “Tâm hồn của đá” phát hành năm 2002.

“Niềm tin chiến thắng”

Do nhạc sĩ Lê Quang sáng tác năm 2002 nằm trong sự kiện Sea Games 23 năm 2003 được tổ chức ở thủ đô Hà Nội. Sau 16 năm, đến thời điểm hiện tại, ca khúc vẫn luôn được yêu thích nhất và hát vang tại các giải bóng đá lớn.

“Việt Nam ơi”

Ca khúc “Việt Nam ơi” được tác giả Minh Beta sáng tác vào năm 2011. Tại các giải đấu bóng đá lớn, ca khúc luôn được ưa chuộng bởi giai điệu hào hùng, thể hiện niềm tự hào dân tộc một cách sâu sắc nhất, đúng như ca từ của bài hát: "Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi!".

Khả Ngân (tổng hợp)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Những ca khúc khiến người nghe “tim đập rộn ràng” trên sân cỏ tại chuyên mục Giải trí của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Giải trí khác

Những món đồ vừa đẹp, vừa độc lạ

Đôi khi chọn mua được những món đồ ưng í đặt trong nhà là đã đủ khiến bạn thấy thư thái và vui vẻ hơn mỗi ngày. Vậy thì đợi gì mà không “săn” ngay những món đồ độc lạ thế này để khiến mình lúc nào cũng thấy vui nhỉ!

"Nuôi đá" làm thú công

Nuôi đá làm thú cưng? Tất nhiên rồi, đây không phải là chuyện xảy ra ở thì tương lai xa tít mù tắp, mà thực tế, trào lưu “nuôi đá làm thú cưng” đang rất “hot” đấy nhé.