Nơi âm nhạc thắp lên cảm xúc
Chung kết Festival năm nay quy tụ hơn 400 thí sinh xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ gần 700 hồ sơ trên cả nước. Mỗi bạn một phong thái, một ngôn ngữ nghệ thuật riêng, nhưng tất cả đã tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, khiến trái tim người xem không khỏi rung lên.
Những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn trong các tiết mục piano được trau chuốt từng câu nhạc; âm sắc cello trầm ấm khơi dậy cảm xúc bồi hồi; những giọng hát trẻ trung, đầy nội lực lan tỏa sức sống tuổi mơ mộng. Cứ sau mỗi phần thi, tiếng vỗ tay kéo dài như lời tri ân dành cho nỗ lực của các bạn nhỏ.
Nhiều phụ huynh không giấu nổi niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của con trên sân khấu lớn. Các bạn nhỏ trong khán phòng reo vang, hào hứng truyền cho nhau cảm hứng nghệ thuật. Chính sự kết nối này đã biến Gala “Shining Stars” thành một hành trình cảm xúc đặc biệt.
Những bước chân tự tin dưới ánh đèn
Chung kết Festival và đêm Gala “Shining Stars” Concert cũng là dịp để các thí sinh gửi lời tri ân tới cha mẹ và thầy cô – những người lặng lẽ đồng hành trong hành trình tập luyện.
Nhiều thí sinh lần đầu biểu diễn trong một khán phòng trang trọng, nhưng khi bước ra sân khấu, ánh mắt bình thản và dáng đứng tự tin đã khiến khán giả bất ngờ. Dù những nhịp thở đầu tiên còn căng thẳng, tiếng nhạc vang lên đã cuốn đi mọi e dè, chỉ còn lại đam mê thuần khiết dẫn lối.
Khoảnh khắc giai điệu cuối cùng khép lại, khi tiếng vỗ tay và hò reo vang lên, chính là lúc những “ngôi sao nhỏ” cảm nhận rõ nhất rằng mình đã thực sự tỏa sáng.

Những giấc mơ mới từ ánh sáng sân khấu
Mùa Festival 2025 đã khép lại, những tấm huy chương được trao đi, nhưng những ước mơ âm nhạc lại tiếp tục được thắp lên. Các “Shining Stars” đã ghi dấu trong hành trình tuổi trẻ của mình bằng một ký ức rực rỡ.

Ngày 6/12/2025, Tòa soạn Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sẽ tiếp tục trao giải Nhất, Nhì, Ba chung cuộc ở các hạng mục piano chuyên và không chuyên, đồng thời trao tặng Thư viện Nâng cánh Ước mơ dành cho trẻ em vùng lũ.










