Không biết ổng đang ảo thuật hay đang múa võ nữa.
Chỉ chăm chăm tập trung đằng trước, quên ngay phòng thủ đằng sau. Lại còn mắc cái tội bỏ mặc anh em khi gặp nạn.
Tưởng vi diệu thế nào, ông chú này phải chuyển qua làm diễn viên hài có vẻ hợp lý hơn.
Anh không có lỗi, chỉ vì cân nặng khiến bước chạy của anh nặng nề hơn mà thôi.
Do người mẫu nặng quá thôi, chứ mọi bước anh thực hiện đều hoàn hảo.
Đập thế này thì gãy tay người ta chứ còn gì nữa.
Thế này là phim kinh dị chứ ảo thuật gì, khán giả cứ gọi là khiếp vía.
Định làm thần bài hả, về nhà học thêm đi nhá.
Màn ảo thuật đầy những yếu tố... không bất ngờ.
Chưa thực hiện xong, thú cưng đã đòi uống sữa. Hỏng hết cả tiết mục.
Nghịch lửa có ngày... cháy tóc.
TP (tổng hợp)