Nỗi "khổ" của Trấn Thành: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ”

Vian
Dòng chia sẻ hài hước của Trấn Thành đang nhận được sự đồng cảm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cũng nhận xét rằng anh là đứa con rất có hiếu với mẹ.

Trưa ngày 3/1 vừa qua, Trấn Thành vừa đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh chụp cùng bà xã Hari Won, mẹ ruột và cả mẹ vợ của anh. Và để bức hình thêm phần sinh động, nam MC đã đăng kèm dòng caption cực kì hot trend rằng: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ.” Cùng với đó anh cũng than thở đây là một công việc rất khổ.

Nỗi khổ của Trấn Thành: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ” - Ảnh 1

Nói đến câu “Mang tiền về cho mẹ” thì đây chính là tên bài hát và cũng là câu rap thịnh hành trong những ngày qua của rapper Đen Vâu. Tuy nhiên nếu như Đen Vâu chỉ làm một đứa con ngoan để mang tiền về cho mẹ thì Trấn Thành lại khổ hơn gấp nhiều lần khi vừa phải mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cả mẹ vợ. Có thể thấy trọng trách trong gia đình của anh là cực kì lớn khi làm bờ vai vững chắc cho tất cả những người phụ nữ trong nhà.

Nỗi khổ của Trấn Thành: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ” - Ảnh 2

Ngay sau khi đăng tải bài viết này, Trấn Thành nhận được rất nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng. Nhiều người cũng cho rằng đây không phải cách Trấn Thành kể khổ  mà anh đang mượn hit của Đen Vâu để nói lên nỗi lòng của mình đối với bậc sinh thành. Và hơn hết, anh không chỉ biết ơn người sinh ra mình mà còn thể hiện sự tôn kính đó với người sinh ra vợ mình.

Nỗi khổ của Trấn Thành: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ” - Ảnh 3

Trấn Thành hiếu thảo quá. Mấy ai đối xử với mẹ vợ được như mẹ đẻ giống anh.

Hảo con, hảo chồng, hảo rể nha.

Có tiền mang về là mừng rồi anh ơi. Của ít lòng nhiều cũng được nhưng thể hiện sự hiếu thảo của mình đối với các mẹ là đủ rồi.

Giờ vợ chồng anh mang thêm baby về cho mẹ nữa là được nha.” – Một số cư dân mạng bình luận.

Trước đó trong chương trình Chị Em Chúng Mình, Hari Won từng chia sẻ với khán giả và các đồng nghiệp rằng, Trấn Thành là người rất có năng khiếu “nịnh” mẹ vợ. Dù ban đầu anh không được lòng mẹ bợ vì trông  còn non trẻ nhưng với sự khéo léo của mình, hiện tại anh đã có mối quan hệ rất thân thiết với mẹ vợ. Ngoài ra anh còn gọi mẹ vợ bằng “chị” vì trông mẹ còn rất trẻ đẹp.

Nỗi khổ của Trấn Thành: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ” - Ảnh 6
Nỗi khổ của Trấn Thành: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ” - Ảnh 7

Gần đây nhất, ở chương trình Nhập Gia Tùy Tục Hari nhận xét về Trấn Thành: “Anh Trấn Thành là người quá tinh tế, cực kỳ biết lấy lòng bố mẹ vợ nên không có gì xảy ra. Tới bây giờ tôi vẫn thấy mình là người quá may mắn nên mới được như vậy, còn anh Trấn Thành là con rể quá tuyệt vời.”

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nỗi "khổ" của Trấn Thành: “Mang tiền về cho mẹ, cho vợ và cho cả mẹ vợ” tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Ngọc Diệp – “Bông hoa đất Mỏ” giành giải Ca sĩ nữ triển vọng tại Búp Sen Vàng 2026

Tại Giải thưởng Búp Sen Vàng 2026, Bùi Trần Ngọc Diệp – Gương mặt trẻ đến từ vùng đất Mỏ đã được vinh danh ở hạng mục “Ca sĩ nữ triển vọng”. Giải thưởng là sự ghi nhận cho giọng hát giàu cảm xúc, phong cách biểu diễn tự tin và hành trình nỗ lực theo đuổi âm nhạc của Ngọc Diệp trên sân khấu nghệ thuật thiếu nhi.

Nguyễn Ngọc Bảo Hân tỏa sáng, giành danh hiệu Siêu mẫu nhí nữ xuất sắc nhất tại Búp Sen Vàng

Tại lễ trao Giải thưởng Búp Sen Vàng do Báo Thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng tổ chức, Nguyễn Ngọc Bảo Hân đã được xướng tên ở hạng mục “Siêu mẫu nhí nữ xuất sắc nhất”. Danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực, phong thái trình diễn tự tin và dấu ấn nổi bật của Bảo Hân trên sân khấu thời trang thiếu nhi.

Trương Nguyễn Minh Phương – “Nàng thơ xứ Huế” chạm tới danh hiệu Thiên thần tỏa sáng tại Búp Sen Vàng

Trong đêm vinh danh đầy cảm xúc của Giải thưởng Búp Sen Vàng, một trong những khoảnh khắc để lại nhiều ấn tượng là khi Trương Nguyễn Minh Phương, học sinh lớp 4/1, Trường Tiểu học Lê Lợi (Thuận Hóa, TP Huế), được xướng tên ở hạng mục “Thiên thần tỏa sáng”. Danh hiệu không chỉ ghi nhận tài năng mà còn tôn vinh hình ảnh trong trẻo, giàu cảm xúc của cô học trò nhỏ mang đậm dấu ấn Cố đô.