Nụ cười của Giàng A Xoài

nguyễn thắm
TNTP - “Anh Xoài ơi, qua đây đá bóng, đá cầu cùng với bọn em nè!”, các bạn trường TH Nhựt Tân (quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) tíu tít gọi. Học sinh trong trường ai cũng quý Xoài vì “bạn ấy nghị lực lắm cơ”.

Không chơ vơ giữa núi rừng

Đầu tháng 8/2017, trận lũ kinh hoàng ập xuống xã Chế Tạo (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), cuốn phăng đi bao cửa nhà, tài sản và… cả bố mẹ của Giàng A Xoài. Sau buổi sáng kinh hoàng đó, Xoài chỉ còn chỗ dựa tinh thần duy nhất là người anh. Mỗi ngày, không còn thấy bố mẹ bên mình… Xoài chỉ biết ngồi khóc vì thương nhớ. Cơm ăn còn chẳng có, Xoài đâu dám nghĩ đến việc trở lại trường.

Cô chủ nhiệm Dạ Lý và cô bảo mẫu Quỳnh Trâm luôn hỗ trợ Xoài trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.

Giữa bộn bề đau thương, Xoài được các anh chị ở Tỉnh Đoàn Yên Bái giới thiệu với chương trình “Ươm mầm tương lai” của Quỹ Học bổng Vừ A Dính. Một tháng sau đó, Xoài được các cô chú trong Quỹ đón vào TP. Hồ Chí Minh để học tập và bắt đầu cuộc sống mới.

Ngoài giờ học, A Xoài vui chơi cùng các bạn nội trú.

Cậu bạn người Mông giữa phố thị

Trở thành học sinh của trường TH Nhựt Tân, Xoài được trang bị đồng phục mới và đủ loại sách vở. Nhưng thời gian đầu, Xoài chưa hòa nhập được với môi trường mới, suốt ngày lặng im, ít ăn uống, nói năng lí nhí. Cô bảo mẫu Quỳnh Trâm lo lắng: “Ai cũng sợ Xoài bị trầm cảm vì mất mát gia đình và đi học xa nhà”.

Các bạn rất quý mến A Xoài.

Thấy thế, các thầy cô và bạn bè tìm cách kết thân và giúp Xoài nói tiếng phổ thông rõ ràng hơn. Bạn Kiều Khắc Khang (lớp 4/1) chia sẻ: “Mình chủ động kể chuyện bản thân cho anh Xoài nghe, kiên nhẫn gợi chuyện và cuối cùng anh ấy cũng chịu tâm sự”. Sau những lần chuyện trò gần gũi như thế, Xoài dần dần mở lòng hơn. Cô chủ nhiệm Dạ Lý cho biết: “Xoài bắt đầu nói chuyện và cùng chơi với các bạn, xung phong trả lời câu hỏi, xây dựng bài. Thấy em ấy tiến bộ mỗi ngày, ai cũng thật vui”.

Không chỉ giỏi thể thao, Xoài còn rất cừ vi tính nữa đó!

Cô Hiệu trưởng Trần Thị Thu Nguyệt phấn khởi: “Xoài nỗ lực rất nhiều để hòa nhập và sánh bước cùng bạn bè. Em đã cười nhiều hơn, hòa đồng với các bạn. Đặc biệt, trong lớp Xoài rất ngoan, chăm chú nghe giảng bài. Hàng tháng, em đều được khen là học sinh bán trú chăm chỉ, tích cực”.

Thật vui, phải khải không nào? Giàng A Xoài ơi, tiếp tục phát huy nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nụ cười của Giàng A Xoài tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 ...

Bài Gương Mặt khác

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.

Sắc màu nghị lực của họa sĩ nhỏ Thảo Nhi

Giữa không gian rộn ràng của lớp học vẽ miễn phí do Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô tổ chức mỗi mùa hè, hình ảnh cô bé Thảo Nhi nhỏ nhắn với nụ cười luôn bừng sáng đã trở thành điều đặc biệt khiến mọi người xúc động. Em đến với lớp suốt ba năm liền, từ khi mới học lớp 2.

“Bông hồng xanh” yêu nghề giáo

Trong khu vườn tri thức của trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), nhà giáo Lê Hồng Vân – Khối trưởng khối 3 như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương bằng sự tận tụy và tình yêu thương dành cho học sinh.