Hai cô con gái út của chú Adam Perry bị dị ứng với nhiều loại thức ăn, vì vậy sáng nào các bạn ấy cũng phải ăn bánh mỳ gối. Chú Adam thương các con lắm, chính vì vậy chú nghĩ ra cách biến những những bánh gối thành những "công trình nghệ thuật 3D" giàu dinh dưỡng.
Như vậy thì dù cho sáng nào hai cô con gái nhỏ của chú Adam cũng ăn bánh mỳ gối với dầu hướng dương nhưng họ luôn cảm thấy thích thú và vui vẻ.
Chú Adam Perry đã dùng dao để "điêu khắc" bánh mỳ gối thành lò nướng, chiếc thuyền, vị chúa... Những đĩa bánh sáng tạo chú chia sẻ qua Instagram @2slidesoftoast đã thu hút hàng ngàn người hâm mộ.
Cả hai cô con gái 13 tuổi và 9 tuổi của ông bố tuyệt vời này đều khó cầm lòng và giấu sự tò mò của mình mỗi sáng. Chú Adam chia sẻ rằng chơi với thức ăn cực vui các bạn ạ, và thực tế bạn có thể làm những đĩa thức ăn ngon lành và vui nhộn như vậy cho cả gia đình của mình.
Ai lên đảo hoang cùng Robinson nào? :3
Lò nướng bánh làm từ... bánh mỳ.
Vị chúa đáng kính.
Ngôi nhà sàn mộc mạc.
Nấc thang lên thiên đàng.
Ai uống trà tôi pha? ^^!
Bố cũng có thể xây Empire State nè! :P
Ai lên khinh khí cầu du lịch nào?
Hay là ra khơi cùng bố nha! <3
Xe đạp ơi, ăn mi rồi có đủ no không nhỉ? =))
Sáng rồi, dậy ăn bánh của bố thôi! ^^
Bật nhạc và nhảy theo giai điệu bánh mỳ nha! <3
Chim Ưng
Theo MMM