Pha nhầm lẫn "đi vào lịch sử": Nam sinh chuyển nhầm lệ phí thi từ 90.000đ thành 90 triệu

Thu Trà
Vừa qua, cư dân mạng xôn xao bàn tán câu chuyện “nhìn gà hóa cuốc” của một anh chàng khi chuyển nhầm lệ phí xét tuyển lên tới 90.000.000 đồng.

Cụ thể, một nam sinh có họ tên T.H.G.L, hiện đang học lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành - Kon Tum. Thí sinh này nộp hồ sơ xét tuyển bằng học bạ vào trường theo hình thức online với 6 nguyện vọng. Lệ phí xét tuyển mỗi nguyện vọng là 15.000 đồng, tức là tổng lệ phí G.L phải đóng là 90.000 đồng. Thế nhưng vì sơ suất, nam sinh đã chuyển tới trường số tiền lên đến 90.000.000 đồng.

Pha nhầm lẫn
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

Trao đổi với cơ quan báo chí, thí sinh T.H.G.L. xác nhận hôm qua 6/6 mình đăng ký nguyện vọng xét tuyển học bạ vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. 

"Trong lúc em đăng ký nguyện vọng, mạng Internet nhà em bị trục trặc nên đã xảy ra sự cố chuyển khoản nhầm tiền phí xét tuyển. Sau khi hoàn tất đăng ký, tài khoản của em bị trừ 90 triệu đồng, em lo lắng từ hôm tới giờ.

Số tiền này ba mẹ dành dụm cho em học đại học, nên khi xảy ra sự việc này em rất lo lắng. Ba mẹ biết chuyện cũng lo lắm... không biết em có nhận lại được không. Nhưng giờ nhà trường chuyển tiền lại cho em thật sự quá vui mừng", L. bày tỏ. 

Trả lời về sự cố hy hữu này, TS Thanh Thưởng - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết: Học sinh làm đơn + in sao kê giao dịch ngân hàng gửi về trường. Ngay sau đó, trường sẽ hoàn trả tiền lại cho thí sinh theo số tài khoản cung cấp.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Pha nhầm lẫn "đi vào lịch sử": Nam sinh chuyển nhầm lệ phí thi từ 90.000đ thành 90 triệu tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Ú òa... đẹp quá

Không hề có phép thuật để “úm ba la xì bùa” như ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích, nhưng chú Oak Oak – một nghệ sĩ đường phố người Pháp - cũng có thể “hô biến” những thứ xấu xí, buồn chán trở nên đẹp đẽ và hài hước hơn.