Phát hoảng khi tuyết phủ kín... sa mạc Sahara

Phạm Quang Trường
Sa mạc nóng nhất thế giới đang trải qua trận tuyết rơi lớn nhất từ trước tới nay khi lớp tuyết trắng xóa dày một mét bao phủ khắp cồn cát đỏ.

Trận tuyết rơi bất thường biến sa mạc Sahara quanh năm nắng cháy thành xứ sở mùa đông, mang lại sự thích thú cho những người dân địa phương, theo Sun.

Tuyết bắt đầu rơi ngay trước Giáng sinh khi những bông tuyết lác đác rơi xuống nền cát đỏ của sa mạc nóng nhất thế giới lần đầu tiên trong gần 4 thập kỷ qua.

Trận tuyết rơi lớn nhất trong lịch sử bao phủ thị trấn Ain Sefra, được mệnh danh là "Cửa ngõ vào sa mạc" dưới lớp tuyết dày một mét.

Thời tiết gây ra sự hỗn loạn trong thị trấn khi những hành khách đi xe búyt bị mắc kẹt vì đường đóng băng trơn trượt.

Trẻ em tận hưởng thời tiết lạnh giá bằng cách dựng người tuyết.

Nhiếp ảnh gia Sekkouri Kamel khi lại khung cảnh lạ mắt khi tuyết bắt đầu rơi vào khoảng 1h30 sáng hôm qua. "Tôi vô cùng kinh ngạc khi bắt gặp nhiều tuyết như vậy trên sa mạc", Kamel chia sẻ.

Tuyết chưa từng rơi ở thị trấn từ ngày 18/2/1979, sau trận bão kéo dài nửa tiếng.

Hiện tượng tuyết rơi cũng xuất hiện ở nhiều khu vực có khí hậu ấm áp như Majorca và Benidorm, Tây Ban Nha.

Sa mạc Sahara bao phủ phấn lớn Bắc Phi và đã trải qua nhiều sự biến đổi về nhiệt độ và độ ẩm trong vài trăm nghìn năm qua. Dù ngày nay Sahara rất khô cằn, các chuyên gia dự đoán sa mạc sẽ xanh tươi trở lại trong khoảng 15.000 năm nữa.

Trước đó, nhiệt độ ở các nơi khác trên đại sa mạc, bao gồm Algeria, Chad, Libya, Mali và Morocco vượt trên 47 độ C.

Theo Vnexpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phát hoảng khi tuyết phủ kín... sa mạc Sahara tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Kỳ 3: Giải cứu thành phố khói

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Kỳ 1: Nào mình cùng đi chơi nhé!

“Biệt đội Mầm xanh” là bộ truyện tranh thiếu nhi mang màu sắc tươi vui, kể về hành trình của những người bạn nhỏ yêu thiên nhiên, giàu lòng dũng cảm và luôn sẵn sàng chung tay bảo vệ môi trường. Qua từng câu chuyện gần gũi, dí dỏm và giàu trí tưởng tượng, bộ truyện gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình bạn, tinh thần trách nhiệm và lối sống xanh dành cho bạn đọc nhỏ tuổi.

Những con ngựa hư cấu siêu ngầu

Được sinh ra từ trí tưởng tượng và sáng tạo, những con ngựa hư cấu (không có thật) có trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đã chiếm trọn tình cảm, sự yêu thích và ngưỡng mộ của rất nhiều người. Năm Ngọ, mời các bạn gặp gỡ ba nhân vật ngựa “siêu ngầu” nhé!

Năm Ngọ nói chuyện ngựa

Ngựa là một trong số những loài vật đặc biệt gần gũi với con người. Không chỉ nhanh, khỏe, thông minh, có sức kéo tốt, ngựa còn là con vật trung thành và tình nghĩa nên luôn được con người yêu quý. Song có lẽ còn ít bạn biết rằng, chính loài ngựa đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi cuộc sống của loài người. Nào, chúng mình thử tìm hiểu xem ý kiến đó chính xác tới đâu nhé!