Phim toàn sao hạng A nhưng poster thì thiết kế xấu đến mức khó hiểu

Hà Chi
Nếu chỉ nhìn vào poster thì chắc chắn khán giả không chọn những bộ phim này để xem vì nó quá xấu.

Phim truyền hình Hàn vốn nổi tiếng là rất chịu khó đầu tư cho việc chụp và thiết kế poster. Thậm chí, bộ phim Hospital Playlist còn làm poster theo từng tập kể cả nhân vật phụ. Đối với những bộ phim có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng thì sẽ càng được đầu tư kinh phí nhiều hơn. Thế nhưng có những bộ phim đã có sự tham gia của dàn diễn viên hạng A nhưng poster phim thì khiến khán giả “cạn lời” như vừa cắt ghép xấu, không thể hiện được tinh thần của tác phẩm hoặc phối màu “sến súa”.

“Vì Sao Đưa Anh Tới” là một trong những bộ phim bom tấn đình đám của màn ảnh Hàn năm 2013. Phim có sự tham gia của “cụ giáo” Kim Soo Hyun và “mợ chảnh” Jun Ji Hyun, dàn diễn viên phụ cũng “máu mặt” không kém khi có các diễn viên là Park Hae Jin và Yoo In Na. Nhưng đến nay chưa ai hiểu được tại sao nhà sản xuất lại có thể thiết kế poster phim không liên quan gì đến phim. Kim Soo Hyun và Jeon Ji Hyun như đang chụp ảnh… quảng cáo thời trang, phông nền cũng vô cùng đơn điệu.

Phim toàn sao hạng A nhưng poster thì thiết kế xấu đến mức khó hiểu - Ảnh 1

“Cô Nàng Đẹp Trai” cũng là một dự án nổi tiếng. Bộ phim xoay quanh cuộc sống đằng sau sân khấu của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng của Hàn Quốc A.N.JELL. Câu chuyện bắt đầu với việc nữ tu tập sự Go Mi Nyeo giả trai bí mật thay thế cho người anh sinh đôi Go Mi Nam tham gia vào nhóm nhạc. Dù có nội dung thú vị cùng dàn diễn viên danh tiếng, nhưng poster của phim vô cùng vụng về. Bức ảnh không thể hiện được tinh thần của bộ phim, mà còn khiến khán giả lầm tưởng là bộ phim về… thiên đường.

Phim toàn sao hạng A nhưng poster thì thiết kế xấu đến mức khó hiểu - Ảnh 2

 

Bộ phim If In Love Like Them chưa kịp chiếu thì cũng đã khiến khán giả đau mắt, đau đầu vì dày đặc chữ. Chưa hết, chữ trên tấm poster còn có nhiều phông chữ khác nhau không nhất quán.

Phim toàn sao hạng A nhưng poster thì thiết kế xấu đến mức khó hiểu - Ảnh 3

Nhìn qua poster The King Loves của Yoona và Si Wan cũng khá đẹp, màu sắc hài hòa. Nhưng khi nhìn kỹ thì mỗi người nhìn một hướng, không hề có sự tương tác với nhau, lộ rõ sự cắt ghép ẩu. 

Phim toàn sao hạng A nhưng poster thì thiết kế xấu đến mức khó hiểu - Ảnh 4

 

Poster của Secret Garden khá hợp với xu hướng vào thời điểm đó nhưng cũng không thể hiện được nội dung của phim. Phim hài tình cảm nhưng nhìn qua thì ai cũng tưởng phim gia đấu, tranh chấp tài sản.Chưa kể, ekip muốn đưa hết dàn diễn viên chủ chốt lên poster nhưng sắp xếp không cân đối khiến 3 người phía sau bị che mặt.

Phim toàn sao hạng A nhưng poster thì thiết kế xấu đến mức khó hiểu - Ảnh 5

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phim toàn sao hạng A nhưng poster thì thiết kế xấu đến mức khó hiểu tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Macaulay Culkin muốn tham gia phần phim tiếp theo phim "Ở nhà một mình"

Trong sự kiện kỷ niệm 35 năm loạt phim "Ở nhà một mình", diễn viên Macaulay Culkin – người từng vào vai cậu bé Kevin thông minh, lém lỉnh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cho biết anh đang cân nhắc quay lại nếu có một kịch bản thật hay và hợp lý. “Tôi không phản đối đâu, miễn là làm thật chuẩn,” anh vui vẻ chia sẻ.

Lý Liên Kiệt tái xuất màn ảnh rộng

Hai ngôi sao võ thuật nổi tiếng Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt sắp cùng xuất hiện trong một bộ phim võ hiệp mới mang tên “Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc”. Đây là một trong những bộ phim được đầu tư lớn nhất năm 2026 của điện ảnh Trung Quốc, với kinh phí lên đến 700 triệu nhân dân tệ (khoảng 98 triệu đô la Mỹ).

"Cục vàng của ngoại" dẫn đầu phòng vé

Tuần qua, rạp chiếu phim Việt Nam rất sôi động với nhiều bộ phim mới ra mắt. Trong đó, “Cục vàng của ngoại” vẫn là cái tên được khán giả yêu thích nhất. Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến hết ngày 26/10, bộ phim đã thu về khoảng 60 tỷ đồng sau hai tuần công chiếu.