Phố Trong Làng tập 52: Hoài có bầu với Hiếu nhưng lại không muốn sinh con vì một lí do?

Vian
Trong Phố Trong Làng tập 52, Hoài đã khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi mang bầu với Hiếu dù cô vẫn luôn nói là tình cảm của hai người chưa đi đến đâu.

Phố Trong Làng ngày càng có những tình tiết bất ngờ và thú vị thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo đó, Đông đã hẹn gặp Tiến ra quán cà phê để nói chuyện. Tại đây, Tiến đã thú nhận về hành vi sai trái của mình với Ngọc và anh rất bất ngờ khi Ngọc chưa truy cứu và đưa anh ra pháp luật như những lời cô từng nói.

Trước mặt Đông, Tiến bày tỏ mong muốn trở thành người lương thiện. Mặt khác, Tiến cũng rất thất vọng với bản thân vì hiện tại chưa có gì trong tay, từ tình yêu đến công việc anh đều gặp thất bại, bạn bè quay lưng với anh, bố mẹ thì không tin tưởng. Nghe xong Đông cũng muốn an ủi để Tiến hiểu hắn đã thay đổi suy nghĩ của mình so với trước đây.

Phố Trong Làng tập 52: Hoài có bầu với Hiếu nhưng lại không muốn sinh con vì một lí do - Ảnh 5

Ở một diễn biến khác, hội đòi nợ thuê đã đến tận nhà Tiến để đe dọa ông Quyền. Thấy những điều chướng tai gai mắt, Hiếu và Mến đã xuất hiện và giải cứu ông Quyền thành công. Đứng trước sự nghĩa hiệp của Hiếu và Mến, ông Quyền đã mời hai người ở lại ăn cơm nhưng có vẻ như trong lòng Hiếu vẫn còn những vết gợn về những chuyện năm xưa nên Hiếu từ chối. 

Phố Trong Làng tập 52: Hoài có bầu với Hiếu nhưng lại không muốn sinh con vì một lí do - Ảnh 3

Về phía Hoài, thấy trong người có những biểu hiện khác lạ nên cô đã tới trạm y tế để thăm khám. Theo đó những ngày qua cô thường thấy cơ thể nôn nao, ăn nhiều mà không thấy tăng cân hay thường chóng mặt khi đứng lên ngồi xuống..,.. y như biểu hiện của một phụ nữ đã mang thai. Sau khi Ngọc làm xét nghiệm cho Hoài xong, cô khẳng định Hoài đã mang bầu khiến cô nàng vô cùng sung sướng.

Phố Trong Làng tập 52: Hoài có bầu với Hiếu nhưng lại không muốn sinh con vì một lí do - Ảnh 4

Đúng lúc đó Hiếu đã tóm được kẻ hại mình vào tù và biết mọi kế hoạch đều từ tay Thuận mà ra. Anh nắm trong tay tất cả bằng chứng những kẻ hại mình nênh quyết đến tìm tay Thuận để giải quyết một lần cho xong. Lúc này, Hoài cũng kịp trở về nhà và thấy Hiếu đang cầm con dao, Hiếu nhờ Hoài hẹn tay Thuận ra để nói chuyện nhưng Hoài đã kịp nhìn thấy con dao đang được quấn kín vải. Can ngăn không được, khuyên ngăn cũng không xong nên Hoài đã hét lớn: "Anh đi đi, tôi cũng không muốn con tôi có một người bố như anh. Tôi cũng không muốn sinh con ra mà bố nó vẫn ở trong tù".

Phố Trong Làng tập 52: Hoài có bầu với Hiếu nhưng lại không muốn sinh con vì một lí do - Ảnh 1
Phố Trong Làng tập 52: Hoài có bầu với Hiếu nhưng lại không muốn sinh con vì một lí do - Ảnh 2

Câu nói này thực sự đã khiến Hiếu bàng hoàng, không kịp phản ứng. Còn Hoài, cô cũng bỏ về nhà trong sự tức giận mà không chờ câu xin lỗi từ phía người yêu. Đón xem Phố Trong Làng lúc 21h trên kênh VTV1 từ thứ 2 đến thứ 6 để cập nhật những diễn biến mới nhất của bộ phim.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Phố Trong Làng tập 52: Hoài có bầu với Hiếu nhưng lại không muốn sinh con vì một lí do? tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Chiếu phim miễn phí chào mừng Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình chiếu phim cách mạng tiêu biểu tại Hà Nội, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và khẳng định vai trò của điện ảnh trong công tác tư tưởng – văn hóa.

Phim ngoại "chiếm sóng" rạp Việt

Doanh thu "Avatar: Lửa và tro tàn" tiến sát mốc 200 tỷ tại thị trường Việt Nam. Tuần tới, bom tấn sẽ có cuộc đối đầu với bộ đôi phim Việt.

Những bộ phim gia đình dành cho mùa Giáng sinh

Giáng sinh luôn có một phép màu rất riêng, ánh đèn rực rỡ len qua từng khung cửa sổ, tiếng chuông ngân vang khẽ khơi dậy những điều ước thầm kín, và những câu chuyện ấm áp đủ xua tan giá lạnh mùa đông. Giữa thời khắc đẹp nhất trong năm ấy, những bộ phim mang người xem bước vào hành trình của yêu thương, đoàn tụ và nhiều niềm vui.