Antoine Griezmann cập bến Barcelona vào mùa hè 2019 với mức giá 120 triệu euro. Tất nhiên đã có lúc tiền đạo người Pháp tỏa sáng, vậy nhưng với nhiều người, anh vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp mà một bản hợp đồng 9 chữ số nên có.
Mùa hè vừa qua, Griezmann đã khăn gói rời xứ Catalan chỉ sau 2 năm. Anh quay về mái nhà xưa Wanda Metropolitano theo dạng cho mượn với mức phí 10 triệu euro. Có lẽ, không nhiều cule cảm thấy thất vọng hay tiếc nuối khi Blaugrana tạm xa Griezmann. Thế nhưng với riêng Miralem Pjanic, anh vẫn cho rằng đội bóng áo sọc đỏ lam đã phải chịu một tổn thất lớn.

Trên Canal Plus, cầu thủ người Bosnia & Herzegovina nói:
"Tôi nghĩ Antoine Griezmann đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Cậu ấy đã trở lại nơi mà mình cảm thấy hạnh phúc, đó là Atletico Madrid.
Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải công nhận rằng cậu ấy là một cầu thủ giỏi và có thể mang tới nhiều điều cho Atletico Madrid.
Đó là một nhà vô địch đích thực, một người luôn có thái độ phù hợp ở trong phòng thay đồ. Cậu ấy rất chuyên nghiệp và thấu hiểu ông thầy Diego Simeone của mình.
Ngược lại, Simeone cũng hiểu Griezmann rất rõ. Simeone biết cách để khiến Griezmann phát huy được những gì tốt nhất. Cá nhân mình, tôi nghĩ rằng Barcelona đã phải chịu một tổn thất lớn."

Mùa giải năm ngoái, Griezmann có 36 lần ra sân cho Barcelona tại La Liga. Anh ghi được 13 bàn thắng, có 8 kiến tạo. Mùa giải 2019/2020, anh ghi được 9 bàn thắng, có 4 kiến tạo. Đây thực chất là những con số chẳng quá tệ, vậy nhưng xét về tổng thể, phong độ của Griezmann tại Barcelona không thể sánh được với những gì chính anh từng thể hiện trước đây ở Atletico Madrid.
Hiện tại thì Pjanic cũng từng "sa lầy" tại sân Nou Camp và có vẻ như anh đang rất đồng cảm với người đồng đội cũ.