Sau quãng thời gian được nghỉ ngơi vì các trận đấu bị hoãn, những tưởng Man Utd sẽ thi đấu thật bùng nổ trong chuyến hành quân đến St James' Park, sân nhà của câu lạc bộ Newcastle. Vậy nhưng trước một Chích Chòe vốn đang lâm nguy, Quỷ Đỏ lại trình diễn bộ mặt bạc nhược đến khó ngờ và suýt nữa phải trắng tay ra về nếu không có hai người hùng David de Gea cùng với Edinson Cavani.
Nếu như Cavani và De Gea là những điểm sáng của Quỷ Đỏ, vậy thì Harry Maguire và Raphael Varane lại khiến người hâm mộ Man Utd phải lo lắng. Trong khi Maguire vẫn chưa thể hiện đẳng cấp nên có của trung vệ đắt giá nhất hành tinh, Varane lại chính là tội đồ trong tình huống Allan Saint-Maximin điền tên mình lên bảng điện tử.
Trong bối cảnh Victor Lindelof không thể vào sân, rõ ràng sẽ rất đáng lo ngại nếu trận đấu tới, Man Utd tiếp tục ra sân với bộ đôi trung vệ trong mơ trên lý thuyết này. Chính vì thế, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã triệu tập trung vệ Eric Bailly trở lại đại bản doanh Man Utd.
Vốn dĩ, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã được phép lên tuyển sớm nhằm chuẩn bị cho Cúp bóng đá châu Phi (AFCON). Tuy nhiên theo Mirror, nhà cầm quân người Đức đã gọi cậu học trò trở lại nhằm chuẩn bị cho màn so tài với Burnley sắp tới.
Một vài thông tin đáng chú ý về Eric Bailly
Eric Bailly tên đầy đủ là Eric Bertrand Bailly. Anh sinh ngày 12/4/1994 tại Bingerville, Bờ Biển Ngà. Anh từng ăn tập tại lò đào tạo của câu lạc bộ Espanyol. Thế nhưng Bailly không có nhiều cơ hội để thể hiện mình trong màu áo đội chủ sân RCDE. Thay vào đó, đội bóng giúp anh gây dựng tên tuổi là Villarreal. Chính những màn trình diễn khi khoác áo Villarreal đã giúp Bailly lọt vào tầm ngắm của đội ngũ chuyển nhượng Man Utd. Đến mùa hè 2016, Bailly được Man Utd chiêu mộ với mức giá 38 triệu euro.