Bộ phim hoạt hình 3D Troll của hãng DreamWorks Animation lấy cảm hứng từ một dòng đồ chơi có xuất xứ tại Đan Mạch ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ. "Chú lùn" đầu tiên vốn là món quà Giáng sinh mà một người cha nghèo khó đã tự làm ra để tặng cho con gái của mình.
Người cha yêu thương con cảm động ấy là Thomas Dam (1909-1986) - nghệ nhân điêu khắc gỗ người Đan Mạch. Vào dịp Giáng sinh năm 1959, do không đủ tiền mua quà cho cô con gái Lila cho nên ông đã khắc ra một con búp bê gỗ từ trí tưởng tượng của mình.
Tuy nhiên, rất nhiều trẻ em trong làng đã nhìn thấy chú lùn nhỏ nhắn xinh xắn này và đòi cha mẹ mua cho bằng được. Vì thế, ông Thomas quyết định thành lập một xưởng gia công với sản phẩm chính là những chú lùn được làm bằng gỗ và plastic với ý nghĩa "mang lại sự may mắn". Dòng đồ chơi này nhanh chóng trở nên phổ biến ở châu Âu và lan nhanh đến Mỹ vào giữa thập niên 60.
CÚN BÔNG TÀI HOA