Trước giờ bóng lăn trên sân vận động Old Trafford, Man Utd được dự báo sẽ gặp khó khăn trước Aston Villa. Và quả thực, thầy trò huấn luyện viên Steven Gerrard cũng đã có những pha bóng khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ thót tim. Dẫu vậy, nhờ pha lập công của Scott McTominay cùng tài cứu thua xuất sắc của thủ môn David de Gea, đội chủ nhà vẫn là những người bước tiếp vào vòng 4 FA Cup.
Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã không tiếc lời khen ngợi 'người nhện' của đội. Cụ thể, ông nói:
"Dĩ nhiên rồi, điều mà tôi cùng toàn thể thành viên Man Utd là giúp câu lạc bộ phát triển và giữ sạch lưới trong càng nhiều trận đấu càng tốt. Ngày hôm nay, một lần nữa De Gea lại thi đấu quá xuất thần. Tuy nhiên, điều mà tôi mong muốn là cậu ấy không phải làm việc vất vả tới vậy.
Theo tôi nhớ, chúng tôi đã phải chống đỡ khoảng 4 hay 5 pha dứt điểm trong trận đấu này. Điều đó là bằng chứng cho thấy khả năng phòng ngự của Man Utd vẫn còn nhiều điều cần cải thiện".
Ở một diễn biến khác, như đã biết thì việc chọn ai làm đội trưởng vẫn là một vấn đề gây tranh cãi của Man Utd. Cách đây không lâu, huyền thoại Rio Ferdinand đã chia sẻ quan điểm của mình, rằng David de Gea xứng đáng nhận được vinh dự này.
Với những gì thủ môn người Tây Ban Nha thể hiện trong trận đấu vừa qua gặp Aston Villa nói riêng cũng như toàn bộ những màn trình diễn của anh kể từ khi cập bến Old Trafford nói chung, có lẽ De Gea hoàn toàn xứng đáng trở thành thủ quân của Quỷ Đỏ ở thời điểm hiện tại, khi mà đội bóng vùng tây bắc nước Anh đang trải qua một quãng thời gian cực kỳ khó khăn.