Quá vội vàng sử dụng Raphael Varane
Trong bối cảnh Victor Lindelof dương tính với COVID-19, huấn luyện viên Ralf Rangnick đã bố trí Raphael Varane bắt cặp trung vệ với Harry Maguire. Tuy nhiên có vẻ như ông thầy người Đức đã quá vội vàng sử dụng cựu sao Real Madrid khi mà vào lúc này, dường như anh vẫn chưa có được cảm giác bóng cùng trạng thái tâm lý tốt nhất.

Nên nhớ trước cuộc đấu tại St James' Park, Varane chỉ có 9 lần ra sân cho Quỷ Đỏ, 1 trong số đó là từ băng ghế dự bị. Trận đấu vừa qua, chính Varane đã hóa tội đồ khi để Sean Longstaff đoạt bóng trong tình huống Allan Saint-Maximin lập công.
Bố trí Mason Greenwood bắt cặp cùng Cristiano Ronaldo
Kể từ khi Cristiano Ronaldo cập bến Old Trafford, Mason Greenwood đã cho thấy sự sa sút phong độ đáng kể. Chẳng những vậy, trước đó một số tờ báo tại Anh còn khẳng định rằng cầu thủ trẻ sinh năm 2001 cảm thấy bất mãn với việc người đàn anh luôn được đá chính trong mọi trận đấu cũng như thiết lập 'ngôi vương' tại phòng thay đồ dù mới trở lại đội bóng không lâu.

Trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Rangnick đã để Ronaldo - Greenwood cùng nhau sát cánh nơi tuyến đầu trong sơ đồ 4-2-2-2, và thực tế chứng minh đây là một sai lầm lớn. 'Persie mới' đã có màn trình diễn vô cùng nhạt nhòa, trong khi Ronaldo cũng chẳng khá khẩm hơn. Theo đánh giá từ Whoscored, họ là những cầu thủ nhận điểm số thấp nhất bên phía Man Utd.
Chưa chuấn bị tốt cho khâu tấn công
Tính đến thời điểm hiện tại, Newcastle là đội bóng sở hữu hàng thủ mong manh nhất tại Ngoại Hạng Anh. Trước trận đấu vừa qua, họ đã bị xé lưới tổng cộng 41 lần. Thế nhưng trước một đối thủ như vậy, hàng công của Man Utd lại thi đấu rất thiếu hiệu quả.

Những mảng miếng tấn công của họ dễ dàng bị Chích Chòe bắt bài. Và nguyên nhân lớn nhất dẫn tới điều này, đó là huấn luyện viên Ralf Rangnick đã không chuẩn bị đủ các phương án tấn công cho đội bóng của mình. Đây là điều rất đáng trách, bởi lẽ Quỷ Đỏ đã có hơn 2 tuần nghỉ thi đấu.
Không có phương án ngăn cản Allan Saint-Maximin
Newcastle đang vật lộn ở nhóm cầm đèn đỏ, thế nhưng điều đó không làm thay đổi sự thật rằng Allan Saint-Maximin là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất xứ sương mù ở hành lang cánh trái. Theo lẽ thường, Man Utd đương nhiên phải lên kế hoạch kiềm tỏa ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đối thủ. Vậy nhưng không, họ đã để chàng trai 24 tuổi hết lần này đến lần khác thể hiện khả năng đi bóng.

Kể từ khi Rangnick lên cầm quyền, Diogo Dalot là cái tên được trọng dụng ở vị trí hậu vệ phải của Man Utd. Thế nhưng chúng ta đều biết anh là mẫu hậu vệ thiên tấn công. Và để ngăn chặn Saint-Maximin, có lẽ Rangnick nên đặt niềm tin vào Aaron Wan-Bissaka.