Kể từ ngày Man Utd còn được dẫn dắt bởi cựu thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer, Anthony Martial đã bị chỉ trích vì thói lười biếng của mình. Cầu thủ người Pháp chẳng ít lần cho thấy một bộ mặt thiếu sức sống trên sân. Anh không những tỏ ra thiếu hiệu quả trong việc ghi bàn mà còn chẳng đem đến nhiều đóng góp cho lối chơi chung.

Chính vì lẽ đó, tiền đạo sinh năm 1995 không phù hợp để đá trong hệ thống của huấn luyện viên Ralf Rangnick khi ông đang cố gắng xây dựng cho Quỷ Đỏ lối chơi tấn công rực lửa và pressing cường độ cao. Cách đây không lâu, chính người đại diện của Anthony Martial đã tiết lộ rằng thân chủ của mình mong muốn chia tay sân Old Trafford. Và mới đây, đích thân huấn luyện viên Rangnick cũng xác nhận điều tương tự:
"Tôi và Martial đã có một cuộc trao đổi kéo dài. Cậu ấy bảo rằng mình đã ở đây trong 7 năm và giờ là thời điểm thích hợp để tìm kiếm một bến đỗ mới. Tôi hiểu cậu ấy và tôi cũng có thể để cậu ấy rời đi. Thế nhưng điều quan trọng nhất là phải xem tình hình của đội bóng.

Lúc này Man Utd đang có nhiều trường hợp dương tính với COVID-19. Chúng tôi tham gia 3 đấu trường khác nhau và mục tiêu của đội là đạt được càng nhiều danh hiệu càng tốt. Tuy vậy, tôi vẫn bảo Martial rằng cậu ấy hãy lắng nghe nếu có đội bóng nào bày tỏ sự quan tâm. Điều này là vì lợi ích của tất cả các bên.
Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ đề nghị nào được gửi tới Man Utd cho Martial. Nếu không có gì thay đổi, cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại cho đến khi tìm được lời đề nghị phù hợp".