Rêu xanh "nảy mầm" trên khung thêu

Dương Diệu Linh
Mặc dù chỉ là rêu giả nhưng chắc chắn những mầm rêu dễ thương này vẫn khiến bạn cực kì tò mò, thích thú!

Bạn có thể từng nghe nói tới công viên rêu ở Nhật Bản, nơi các quý cô thường lui tấp nập để ngắm rêu và thư giãn. Rõ ràng, rêu có sức cuốn hút hơn chúng ta tưởng rất nhiều, phải không nào?

Rêu xanh

Emma Mattson, nghệ nhân thêu thùa người Mỹ, cũng có chung niềm đam mê với những mảng rêu xanh mơn mởn. Chính vì vậy, cô đã thêu những đám rêu xanh có hình dạng y như thật và cũng có sức thôi miên chẳng kém rêu thật là bao!

Rêu xanh

Nếu yêu thích tài năng của Emma, bạn có thể theo dõi Instagram emmanipationx của cô ấy để chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm rêu thêu độc đáo.

Rêu xanh

Không cần quá cầu kì, những mềm rêu mơn mởn của Emma vẫn thật cuốn hút.

Rêu xanh

Những đám rêu xinh xắn, mềm mịn.

Rêu xanh

Nếu không thể đến Nhật thì mua vài bức thêu của Emma cũng được nhỉ? ^^

Rêu xanh

Cho rêu ra "tắm nắng" nào!

Rêu xanh

Không biết cô ấy đã thêu thế nào mà trông y như thật nhỉ?

Rêu xanh

Hãy thư giãn và ngắm rêu thôi, để những âu lo sẽ tự bay đi hết.

La Habana

Theo Collosal

 

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rêu xanh "nảy mầm" trên khung thêu tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Người Sói" phiên bản đời thực

Trong tiếng Anh, loài chồn sói được gọi với cái tên là Wolverines. Đây cũng chính là tên gọi của siêu anh hùng “Người Sói” nổi tiếng trong seri phim “X-Men” mà có lẽ là nhiều bạn đã từng xem.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.

Món ăn đá quý cực kỳ tinh tế

“Sanfang Qixiang” hay “Ba làn bảy ngõ” ở Phúc Kiến, Trung Quốc là một khu di tích lịch sử được hình thành trong giai đoạn 266-429 thời nhà Tần.