Rời xa Man Utd, 3 'kẻ thừa' có khởi đầu như mơ tại bến đỗ mới

Anh Tú
Cùng thieunien.vn điểm qua màn trình diễn của Van de Beek, Anthony Martial và Amad Diallo sau khi chia tay Man Utd.

Amad Diallo

Từng là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của câu lạc bộ Atalanta, vì thế khi cập bến Old Trafford, Amad Diallo đã nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Vậy nhưng Man Utd là một đội bóng có rất nhiều ngôi sao tên tuổi trong đội hình, vì thế Diallo đã chẳng thể tìm thấy cơ hội để thể hiện bản thân.

Trong kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua, ban lãnh đạo Man Utd đã quyết định cho anh chàng sang Rangers thi đấu theo dạng cho mượn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Ngay trong trận ra mắt đội bóng mới, sao mai người Bờ Biển Ngà đã để lại dấu ấn đậm nét và khiến các cổ động viên của đội chủ sân Ibrox cảm thấy phấn khích. Cụ thể, đây là trận đấu giữa Rangers gặp Ross Country (đội bóng đang đứng hạng 10 tại giải VĐQG Scotland), và Diallo chỉ mất 5 phút để điền tên mình lên bảng điện tử. 

Anthony Martial

Anthony Martial từng có lúc là trụ cột không thể thay thế trên hàng công của Man Utd, đặc biệt là trong mùa giải 2019/20, nơi anh đã ghi 17 bàn thắng và có 7 kiến tạo tính riêng ở Premier League. Thế nhưng sau đó, 'tiểu Henry' lại đánh mất phong độ và dần trở thành một người thừa tại Nhà Hát Của Những Giấc Mơ.

Nhằm cứu vãn sự nghiệp, cầu thủ người Pháp quyết định chia tay Old Trafford để đầu quân cho Sevilla và đã có khởi đầu như mơ cùng Los Nervionenses. Trong trận đấu gặp Dinamo Zagreb ở Europa League, Martial được huấn luyện viên Julen Lopetegui tin tưởng trao suất đá chính, và anh đã đáp lại niềm tin ấy bằng một pha lập công để góp phần giúp Sevilla thắng 3-1.

Tất nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định bất cứ điều gì. Thế nhưng chí ít, các cổ động viên đã thấy nụ cười quay trở lại trên khuôn mặt của Martial.

Donny van de Beek

Nếu như Diallo sang Scotland còn Sevilla tới Tây Ban Nha chơi bóng, Donny van de Beek lại chọn tiếp tục ở lại xứ sương mù. Anh gia nhập Everton theo dạng cho mượn. Ngày còn thi đấu cho Man Utd, vị trí quen thuộc của cựu cầu thủ Ajax là băng ghế dự bị. Thế nhưng ngay trong trận đấu đầu tiên tại Goodison Park, anh đã được điền tên vào đội hình xuất phát.

Ở cuộc so tài này, Van de Beek không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo. Dẫu vậy, anh lại là một chiến binh thầm lặng giúp Everton làm chủ trận đấu và tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn trước đoàn quân do huấn luyện viên Marcelo Bielsa dẫn dắt. 

Trong trận đấu với Southampton sau đó, Van de Beek chơi không thực sự nổi bật và Everton cũng bại trận. Tuy nhiên việc tiếp tục được đá chính cho thấy anh nhận được niềm tin lớn từ huấn luyện viên Frank Lampard. Chỉ cần Van de Beek thích nghi tốt với hệ thống chiến thuật của cựu thuyền trưởng Chelsea, tin rằng phần còn lại của mùa giải sẽ rất hứa hẹn cho tiền vệ người Hà Lan.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Rời xa Man Utd, 3 'kẻ thừa' có khởi đầu như mơ tại bến đỗ mới tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.