"Rợn tóc gáy" với ngôi nhà ma đáng sợ nhất Belarus

Đinh Mai
Ngôi nhà nằm ở thị trấn Ratomka, cách thủ đô Minsk của Belarus 5 km khiến nhiều người sợ chết khiếp tới mức không bao giờ dám đến gần, đặc biệt vào ban đêm.

Với những đôi tay khẳng khiu đen đúa vươn ra từ hàng rào bằng đá, lũ quỷ trang trí cùng rất nhiều đầu lâu bao phủ cấu trúc mái vòm, ngôi nhà "đáng sợ nhất Belarus" chắc chắn là một cảnh hiếm thấy.

Hình ảnh ngôi nhà ma quái mới đây được lan truyền rộng khắp Belarus, hầu hết mọi người khen ngợi chủ nhân ngôi nhà vì thiết kế đậm chất nghệ thuật. Song lý do duy nhất để ngôi nhà trở nên nổi tiếng lại là vì sự phàn nàn của những người sống trong khu vực lận cận - ngôi nhà quá đáng sợ. Một số thậm chí còn khiếu nại lên chính quyền địa phương, cho biết đầu lâu và xương ma quỷ làm trẻ con sợ hãi, ngay cả người lớn cũng không dám bén mảng nếu phải đi qua ngôi nhà lúc trời tối.

Bà Maria Nikolaevna, cư dân Ratomka, cho biết đã chụp ảnh ngôi nhà bằng điện thoại, cho đồng nghiệp ở chỗ làm xem rồi xóa đi vì không muốn lưu lại những hình ảnh ma quỷ.

"Từ xa, ngôi nhà trông rất đẹp, cháu gái tôi thậm chí so sánh nó với một lâu đài cổ tích", bà Maria nói. Nhưng khi đến gần hơn thì mới sốc. "Bây giờ tôi không đưa cháu đi bộ qua đó nữa. Vào ban đêm, ngôi nhà trông đáng sợ hơn, với ánh sáng phản chiếu vào lũ ma quỷ nhỏ bé... ".

Theo Dân trí

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết "Rợn tóc gáy" với ngôi nhà ma đáng sợ nhất Belarus tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Biển mây Ba Vì hút khách từ sáng sớm

Những ngày đầu tháng 10, biển mây liên tục xuất hiện tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), thu hút đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người xuất phát từ 3-4h sáng, xếp hàng chờ mua vé để kịp lên núi ngắm biển mây và đón bình minh.

Khép lại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai khép lại với thông điệp tăng cường kết nối, đối thoại và tôn trọng sự đa dạng văn hóa. Tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các quốc gia, tổ chức quốc tế để phát huy vai trò của văn hóa đối với hòa bình và phát triển.

Vì sao Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất?

Mặt Trăng vẫn tự quay quanh trục, nhưng điều đặc biệt là thời gian hoàn thành một vòng tự quay gần bằng thời gian nó đi hết một vòng quanh Trái Đất. Hiện tượng mang tên “khóa thủy triều” này khiến chúng ta luôn nhìn thấy gần như cùng một phía của Mặt Trăng.

Hồi sinh điện Kính Thiên từ những dấu tích lịch sử

Sau hơn 15 năm nghiên cứu, hành trình giải mã điện Kính Thiên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ những dấu tích còn lại, các nhà khoa học đang từng bước làm rõ diện mạo của công trình từng giữ vị trí trung tâm trong Hoàng thành Thăng Long, tạo cơ sở cho mục tiêu phục dựng trong tương lai.