Lễ tình nhân (14/2) sắp tới là dịp tuyệt vời để các cặp đôi bày tỏ tình cảm của mình với người thân yêu.
Nhân dịp này, nhiều sao Việt đã “tranh thủ” đánh dấu chủ quyền, cũng như thể hiện tâm tình của mình với nửa đặc biệt nhất.
Á hậu Hoàng My đã đích thân khoe bức ảnh ôm chặt một người đàn ông kèm chia sẻ: "Anh có muốn trở thành Valetine của em?". Có thể thấy, Hoàng My rất hạnh phúc, vui vẻ khi khoe khoảnh khắc này. Là người kín tiếng, động thái của Á hậu Hoàng My trước thềm Valetine khiến dân tình hào hứng.Nhân ngày Valentine, mới đây cặp đôi Xoài Non và Xemesis đã đăng tải đoạn clip cũng như những hình ảnh ngọt ngào để kỉ niệm hành trình 5 năm yêu nhau. Mặc dù chênh lệch nhau 13 tuổi nhưng cả hai dường như không có khoảng cách, ở bên nhau đều bộc lộ sự “lầy lội”, đáng yêu khiến dân tình thích thú.Ngày nào cũng ngọt ngào như Valentine nên nhận quà mỗi ngày nhé ông xã, Khánh Thi chia sẻ."Món quà Valentine đặc biệt, combo anh người yêu làm tóc tặng kèm bộ máy tạo kiểu tóc vì quá là dễ làm nên uốn, duỗi, sấy ở nhà mà cứ như ra tiệm", Minh Hà – vợ nam diễn viên Lý Hải hạnh phúc chia sẻ.Sắp tới ngày lễ tình nhân, beauty blogger Trinh Phạm đã hài hước kể lại câu chuyện cưa cẩm mình của ông xã. Trinh Phạm viết: "Sắp Valentine kể lại cho mọi người nghe hồi ông Thành tán mình nhé. Nghĩ lại mới thấy chồng tôi ngày xưa cũng tính xa phết ý mọi người. Mới tỏ tình đã thông báo quê ở Nghệ An cho tôi chuẩn bị tâm lý rồi. Hồi mới cưới cũng hơi lo vì quê chồng xa, nhưng lấy nhau rồi lại siêu thích những dịp được về quê thăm ông bà nội Bơ. Cả nhà lúc giản dị mà ấm áp lắm. Chị em nhớ nhé, lấy chồng không chỉ xem tính cách chồng mà còn phải xem cả gia đình chồng thế nào nữa!
(theo GD&TĐ)
Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online
Vinh dự được góp mặt tại lễ diễu binh ở Quảng Trường Ba Đình ngày 2/9, song Trúc Nhân chỉ được lên hình 1s ngắn ngủi vì bị đội múa rồng làm... mất mặt.
Tối 2/9, tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Thủ đô Hà Nội), đêm nhạc "Tự hào Việt Nam" đã khép lại hành trình xuyên Việt đầy cảm xúc, hòa chung không khí trọng đại của Lễ hội Độc Lập - 80 năm Tự hào Việt Nam.
Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày thu lịch sử, tối 1/9, tại Sân vận động Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc".
Mới đây, tại Quảng Ngãi, vòng chung kết cuộc thi “Tìm kiếm MC Việt Mỹ” đã diễn ra đầy sôi động, để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ. 15 thí sinh xuất sắc vượt qua các vòng sơ tuyển và bán kết đã cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, khẳng định tài năng và sự tự tin của thế hệ MC nhí Việt Nam.
Nguyễn Ngọc Bảo Vy, cô bé lớp 6 Trường THCS Đống Đa – Kim Liên (Hà Nội) không chỉ học giỏi, ngoan ngoãn, em còn là gương mặt nghệ thuật nhí đầy tài năng, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc qua từng bước catwalk, từng câu dẫn chương trình và mỗi khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu.
Ngay từ những ngày đầu năm học mới, phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” tại Liên đội trường Tiểu học Thái Yên (xã Đức Thịnh, Hà Tĩnh) đã thắp lên ngọn lửa say mê trong lòng mỗi học sinh.
Ngày 16/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 – 2026.
Lần đầu tiên trong lịch sử quan sát vũ trụ, các nhà khoa học phát hiện một hố đen trung gian nằm ngoài trung tâm thiên hà nhưng vẫn phát năng lượng mạnh mẽ, mở ra lời giải cho nhiều câu hỏi lớn về sự tiến hóa của các thiên hà.
Tôi là một hạt mầm. Một hạt mầm tròn xoe, nhỏ bé, nằm lặng lẽ trong chiếc hộp giấy mềm mại in hình cầu vồng. Tôi chẳng quan tâm ngày tháng trôi, tôi thích ngủ và giấc ngủ ấy thật dễ chịu, như đang nằm êm ái giữa những đám mây bồng bềnh.
Vòng đấu đầu tiên của Champions League 2025–2026 chứng kiến nhiều kịch bản gay cấn, từ những cú ngược dòng, sai lầm thủ môn đến màn rượt đuổi tỷ số kinh điển.
Tối 15/9, Hoàng Dũng vừa phát hành ca khúc "Một ngày nào đó", kết hợp cùng Đen. Hoàng Dũng tiết lộ, ý tưởng sáng tác bài hát này đến từ những điều mà Đen chia sẻ với mình.
TH School – ngôi trường nơi học sinh đến lớp với nụ cười, rèn luyện sự tự lập qua từng việc nhỏ và trưởng thành trong mỗi trải nghiệm – bước vào năm học 2025–2026 với hành trang hạnh phúc, tri thức và niềm tự hào dân tộc.
Ngày 2/9, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hàng vạn bước chân diễu binh hùng dũng, triệu ánh mắt tự hào và những nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp thủ đô như viết tiếp câu chuyện hào hùng của dân tộc. Hòa chung nhịp đập tự hào ấy, Vinamilk hiện diện như một phần thân quen của mọi gia đình Việt, tiếp thêm năng lượng và tinh thần cho ngày hội lớn của non sông.
Hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vinamilk – thương hiệu sữa quốc dân – đã vinh dự đồng hành cùng hàng chục nghìn chiến sĩ và người dân trong sự kiện trọng đại của đất nước.
Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, không gian trưng bày và trải nghiệm của Vinamilk thu hút đông đảo người dân ghé thăm.
Vinamilk – doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam – vinh dự được lựa chọn là một trong những đơn vị tiêu biểu tham gia Triển lãm Thành tựu Đất nước, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025) tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 28/8 đến 5/9.