Siêu Phim Quốc Gia A80: Một bản hùng ca lặng lẽ giữa mùa Quốc khánh rực rỡ

Ngọc Nguyễn
Giữa sắc đỏ sao vàng rợp trời mùa Quốc khánh 2/9, có một bộ phim không lên sóng truyền hình, không phát tại rạp, nhưng lại âm thầm chạm tới hàng vạn trái tim. Đó là “Siêu Phim Quốc Gia A80” một dự án cộng đồng đặc biệt được chính những người trẻ viết nên bằng ống kính, mồ hôi, và tình yêu Tổ quốc.

Khi những hình ảnh không chỉ để lưu giữ, mà để khắc ghi

Năm 2025 đánh dấu 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam một dịp trọng đại được tổ chức quy mô trên cả nước. Khắp các tỉnh thành, những khối diễu binh, các đội hình quần chúng, lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên đồng loạt tham gia tạo nên đại lễ nhiều tầng lớp, nhiều sắc thái vừa trang nghiêm, vừa sống động.

Các lực lượng vũ trang trong lễ diễu binh A80 đồng loạt bước đều trong đội hình chỉnh tề.
Các lực lượng vũ trang trong lễ diễu binh A80 đồng loạt bước đều trong đội hình chỉnh tề.
Hình ảnh Khối Tác chiến không gian mạng tập luyện được ekip Siêu phim ghi lại.
Hình ảnh Khối Tác chiến không gian mạng tập luyện được ekip Siêu phim ghi lại.

Nhưng giữa muôn vàn ống kính chính thống, có một nhóm bạn trẻ đã lựa chọn góp mặt bằng cách riêng của mình. Họ là những người trẻ tham gia ghi lại hình ảnh A80 bằng chính thiết bị cá nhân, thời gian tự nguyện và trái tim đồng hành với đất nước.

Một nhóm trong Ekip Siêu phim tác nghiệp tại Hồ Gươm.
Một nhóm trong Ekip Siêu phim tác nghiệp tại Hồ Gươm.

Họ lặng lẽ ghi lại không khí của đại lễ từ hậu trường tập luyện, công tác chuẩn bị, đến từng ánh mắt trong khối diễu binh và những bước chân của khối quần chúng. Không có ranh giới nghề nghiệp, họ là những công dân trẻ chọn cách lưu lại khoảnh khắc lịch sử bằng ống kính của thế hệ mình.

Một hành trình mang tên “Ghi hình lịch sử, kể chuyện bằng trái tim”

Dự án “Siêu Phim Quốc Gia A80” khởi động từ tháng 8/2025, với một mục tiêu duy nhất: tạo nên một bộ phim cộng đồng, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của đại lễ A80 qua lăng kính của chính thế hệ trẻ.

Không mang tính thương mại, không có nhà tài trợ, cũng không đặt kỳ vọng vào giải thưởng, dự án được thực hiện bởi một nhóm bạn trẻ gồm sinh viên, phóng viên trẻ, quay phim, editor tự do… Tất cả cùng chung tay làm nên một bộ phim hoàn toàn vì cộng đồng, đặt tinh thần tập thể lên trên mọi danh xưng cá nhân.

Số liệu "ấn tượng" từ dự án:

Hơn 800 thành viên tham gia từ khắp mọi miền.

Trong đó gần 90 bạn trẻ hoạt động bền bỉ, gắn bó suốt hành trình hơn 3 tháng.

Hơn 10.000 tấm ảnh ghi lại hình ảnh chiến sĩ và các lực lượng chức năng.

Khoảng 7.000 bức ảnh từ các khối quần chúng nhân dân.

Và gần 40 thước phim dựng từ vô vàn góc nhìn, máy quay, điện thoại, flycam, thậm chí cả camera tự chế.

"Sản phẩm" mà cả ekip ghi lại được tặng miễn phí trên fanpage của nhóm.

Không phải làm phim, họ đang gìn giữ ký ức của một đại lễ trọng thể

Cái tên “Siêu Phim Quốc Gia” không phải để phô trương. Nó là cách những người trẻ chọn gọi một hành trình mà họ biết rõ không ai trao giải, không ai mời gọi nhưng họ vẫn sẵn sàng góp mặt.

Không đứng trước ống kính, không hiện diện trên sân khấu, họ lặng lẽ đi sau từng đoàn diễu binh, nép mình ở các góc phố, cúi thấp người trước ống kính để không chắn khung hình. Họ không tìm cách trở thành một phần của sự kiện mà lặng thầm lưu giữ nó, như cách người trẻ gìn giữ những điều mà họ tin là quan trọng.

“Bọn mình không phải là nhà làm phim. Chỉ là những người trẻ có ống kính, có trái tim, và muốn được giữ lại những lát cắt của A80 theo cách rất nhỏ bé nhưng chân thành.” Anh Nguyễn Ngọc Thắng, thành viên trong ekip chia sẻ.

Một giai điệu riêng cho A80: Ghi nhớ bằng âm nhạc và hình ảnh

Khác với những thước phim tư liệu thường thấy, “Siêu Phim Quốc Gia A80” mang đậm hơi hướng nghệ thuật không chỉ ở hình ảnh, mà còn ở âm nhạc. Một trong những điểm nhấn cảm xúc nhất chính là ca khúc chủ đề “Thanh âm hòa bình”, được ekip sáng tác và phối hợp thu âm riêng cho dự án. Phần lời bài hát do anh Nguyễn Thanh Liêm, thành viên tổ đạo diễn, trực tiếp chắp bút như một lời thì thầm nhẹ nhàng nhưng tha thiết:

“Nếu là người Việt Nam thì xin nhớ rằng
Đã có bao người đi mà không trở về...”

Hình ảnh
Hình ảnh "tổ hậu kì" của nhóm.

Không chỉ viết lời, ekip còn có may mắn đặc biệt khi ca sĩ Khánh Linh giọng ca được mệnh danh là “họa mi” của làng nhạc Việt đã góp giọng thể hiện ca khúc này. Giọng hát trong vắt, đầy chiều sâu của chị như nâng từng khuôn hình lên một tầng cảm xúc mới, khiến khán giả không chỉ xem mà còn lặng nghe, và nhớ.

Ca sĩ Khánh Linh góp giọng trong dự án.
Ca sĩ Khánh Linh góp giọng trong dự án. (Ảnh: Cắt từ video)

Giai điệu ấy trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ phim, kết nối từng thước phim không sắp đặt: ánh mắt của người lính, bước chân học sinh, cái nắm tay của các cụ già trong đoàn diễu hành… Tất cả cùng hòa vào một bản thể hiện dung dị nhưng lắng sâu như một tưởng niệm không lời cho những chặng đường đã qua của dân tộc.

Bản lĩnh người trẻ - Không cần sân khấu, chỉ cần lý do để bắt đầu

Nhiều thành viên trong ekip chưa từng bước chân vào phòng dựng chuyên nghiệp, cũng không học trường quay, trường nhạc. Nhưng từng khung hình, từng lớp nhạc, từng chi tiết dựng trong phim lại khiến người xem lầm tưởng họ là một ê-kíp lâu năm.

Hình ảnh ekip Siêu phim tác nghiệp
Hình ảnh ekip Siêu phim tác nghiệp "mọi lúc - mọi nơi".

Có thước phim trong dự án được quay từ flycam gắn thủ công lên gậy dài, di chuyển bằng thao tác tay để lấy góc lia từ trên cao vì điều kiện tác nghiệp lúc đó không cho phép flycam cất cánh. Có nhóm "camp" qua đêm ngoài phố để giữ vị trí đẹp để không bỏ lỡ bất kỳ đội hình nào. Có đội leo lên nóc nhà cẩn thận từng góc máy, chỉ để bắt khoảnh khắc máy bay bay qua bầu trời Thủ đô. Lại có thành viên gắn camera lên pháo xe tăng, phối hợp trong tích tắc với người điều khiển để ghi lại góc nhìn hiếm có...

Họ không có điều kiện thuận lợi để tác nghiệp nhưng cách họ xử lý bố cục, ánh sáng, nhịp chuyển động và cả cách dựng nhạc sau đó lại khiến bộ phim mang hơi thở điện ảnh, đầy cảm xúc.

Anh Huy Gulit (bên trái), anh Lê Xuân Bách (bên phải) chụp ảnh cùng các chiến sĩ khối Tác chiến điện tử.
Anh Huy Gulit (bên trái), anh Lê Xuân Bách (bên phải) chụp ảnh cùng các chiến sĩ khối Tác chiến điện tử.

Trong đó anh Ngô Văn Huy (Huy Gulit) là người đóng vai trò như sợi dây gắn kết: Quay, dựng, xử lý âm thanh, điều phối timeline... tất cả trong âm thầm. Khi được đề nghị ghi tên vào phần giới thiệu cuối phim, anh Huy chỉ lắc đầu: “Đây là phim của tập thể và mình chỉ là một người trẻ nhỏ bé trong đó.”

Khi nhân dân là nhân vật chính thầm lặng

Nếu như các khối diễu binh tạo nên vẻ hùng tráng, thì ánh mắt của những người dân ngồi dọc hai bên đường, mái đầu bạc ngẩng nhìn đội nghi lễ, em bé cầm cờ vẫy theo từng bước nhịp… lại là những khoảnh khắc lặng mà lay động nhất.

Trong hàng chục nghìn bức ảnh và thước phim do ekip Siêu Phim Quốc Gia A80 ghi lại, có vô vàn những gương mặt không tên: cụ ông cụ bà ngồi bên gốc cây từ tinh mơ, người công nhân dừng lại giữa giờ ca, những em học sinh chăm chú dõi theo từng bước đội hình diễu binh. Không ai được sắp đặt, không ai diễn nhưng tất cả đều góp mặt bằng một niềm tự hào rất thật.

Có người rơi nước mắt khi đội hình cựu chiến binh đi qua.
Có người đứng nghiêm khi Quốc ca vang lên từ loa công cộng.
Có người quay lưng lại để giấu đi sự xúc động.

Phố phường đỏ rực cờ hoa trong ngày hội A80.
Phố phường đỏ rực cờ hoa trong ngày hội A80.

Những khoảnh khắc ấy có thể vụt qua trong vài giây. Nhưng ekip A80 đã chọn giữ lại như một cách trân trọng từng cảm xúc bình dị của đồng bào trong một ngày đặc biệt của đất nước.

Không ai lên tiếng, nhưng ai cũng góp mặt

“Siêu Phim Quốc Gia A80” không đặt mục tiêu nổi tiếng, không cần ánh hào quang. Nhưng bằng cách riêng của mình, những người trẻ trong dự án đã góp thêm một gam màu chân thực, xúc động và đầy đời sống cho bức tranh mừng đại lễ A80.

Những huân chương, huy hiệu của các Cựu chiến binh không chỉ là vật kỷ niệm, mà là chứng tích sống cho một thời hy sinh và chiến đấu thầm lặng.
Những huân chương, huy hiệu của các Cựu chiến binh không chỉ là vật kỷ niệm, mà là chứng tích sống cho một thời hi sinh và chiến đấu thầm lặng.

Họ không ở tuyến đầu, không có biển tên, không đòi hỏi phần giới thiệu. Nhưng họ đã có mặt bằng ống kính, bằng đôi chân, bằng những buổi quay từ sáng sớm đến đêm muộn chỉ để giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của một kỳ Quốc khánh đáng nhớ trong lòng dân tộc.

Bộ phim không khép lại bằng tràng pháo tay mà bằng một lời mời rất nhẹ: “Nếu bạn từng có mặt trong ngày hôm đó hoặc từng xúc động vì ngày Lễ lớn của đất nước mình thì đây là bộ phim dành cho bạn. Hãy xem, để thấy chính mình đâu đó trong những thước phim".

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Siêu Phim Quốc Gia A80: Một bản hùng ca lặng lẽ giữa mùa Quốc khánh rực rỡ tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

"Avatar: Lửa và tro tàn" tung trailer

Ngày 28/7, đoạn giới thiệu chính thức của Avatar: Fire and Ash (Lửa và tro tàn), phần thứ ba trong loạt phim đình đám do đạo diễn James Cameron thực hiện đã chính thức ra mắt, đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora.