Tối 7/9, Sơn Tùng M-TP biểu diễn tại một sự kiện ở Hà Nội, đoạn rap mở màn của anh chàng lập tức trở thành tâm điểm.
Trong đoạn intro, Sơn Tùng rap: “Cô đơn, anh như vì sao/Không cần phô trương mà luôn trên đỉnh cao”, Từ lâu anh đã là cảm hứng tuyệt vời, Hơn 10 năm rồi /Still on the top of the game/Yên tâm là vẫn còn chạy êm/Hơn 10 năm rồi/Tên anh làm lũ này già thêm/Nằm co ro nằm run lên cả đêm/Hơn 10 năm rồi/Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame/Hơn 10 năm rồi/Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ, chẳng ai có thể đủ sức vượt lên/Hơn 10 năm rồi (im)/Đẳng cấp anh vượt qua cả thời gian”; “Anh chưa từng bao giờ phải tỏ ra thật ngầu/Nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu/Nói thế thôi chứ flop quá thì cứ ghi tên anh vào”.

Điểm nhấn của đoạn rap là câu "Nói thế thôi chứ flop quá thì cứ ghi tên anh vào", đây là phần bình luận trở thành "trend" của fan nam ca sĩ trong thời gian qua. Đó cũng là minh chứng cho sức hút của Sơn Tùng trong làng nhạc Việt trong hơn 10 năm qua.
Nổi tiếng từ Em của ngày hôm qua phát hành năm 2013, đến nay Sơn Tùng vẫn giữ vững vị thế là một ca sĩ hạng A của Vpop. Anh liên tục có thêm những sản phẩm thành công, đạt hàng trăm triệu lượt xem như Lạc trôi, Đừng làm trái tim anh đau, Nơi này có anh, Hãy trao cho anh… Sơn Tùng sở hữu lượng fan đông đảo với cát-xê cao.

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, khi lớp ca sĩ trẻ nổi lên, từng có một số gương mặt nổi bật được khán giả đặt lên bàn cân, dự đoán có thể "soán ngôi" Sơn Tùng. Các bài viết liên quan chủ đề này luôn thu hút bình luận với rất nhiều ý kiến trái chiều.