Té ngửa với những mã đề thi “bá đạo” mà các thầy cô nghĩ ra trong mỗi kỳ thi

Lan Anh
Nói về độ tinh quái thì chẳng ai có thể qua mặt tụi học trò. Vậy nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các thầy cô cũng có rất nhiều tuyệt chiêu khiến các trò cũng phải... bó tay đấy.

Giờ kiểm tra, học sinh chúng ta luôn “canh me” xem có ai học giỏi mà cùng mã đề với mình để trở thành “đôi bạn cùng tiến” vượt qua đề kiểm tra khó nhằn. Mỗi lần trót lọt là chúng ta không khởi khấp khởi vui mừng. Vậy nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các thầy cô cũng có vô cùng nhiều tuyệt chiêu khiến các trò phải “khóc thét” với những mã đề thi xoắn não.

Hàng loạt những mã đề thi “bá đạo” đã được các thầy cô nghĩ ra để ngăn chặn “nạn cop bài”, từ dùng ngạn ngữ, rồi thêm những ký hiệu đặc biệt, hay thậm chí còn sử dụng cả mã QR, ... đều khiến học trò không khỏi “méo mặt”.

 

Mã đề toàn là danh ngôn, ngạn ngữ như thế này lúc đọc lên đã thấy "nhột" rồi, làm gì còn dám cop bài nữa.

Khi một dấu chấm cũng có thể thay đổi cả một số phận.

Không biết đây là đề kiểm tra môn Sử hay là kiểm tra môn giải mật mã nữa.

Một cú lừa siêu to siêu khổng lồ đến từ các thầy cô.

Mã đề như này thì phải đứng lên tập thể dục mới xong.

Hãy tìm điểm khác biệt giữa các mã đề.

Mã đề như thế này thì làm gì còn ai muốn hỏi bài nữa?

Đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả.

Vẫn là một dấu chấm nhưng hai số phận.

Chắc chắn thầy là fan hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá rồi.

Thời đại 4.0 rồi, mã đề cũng phải dùng mã QR nha, mà khi quét những mã này lại còn ra cả tên bài hát nữa. Các thầy cô cũng cập nhật công nghệ lắm đấy.

Có lẽ giờ đây để tìm được sự khác nhau giữa các đề thi còn mất thời gian hơn cả ngồi tự làm bài kiểm tra. Bởi vậy chúng ta chỉ đành có thể chăm chỉ học bài để không bị điểm kém thôi đúng không nào?

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Té ngửa với những mã đề thi “bá đạo” mà các thầy cô nghĩ ra trong mỗi kỳ thi tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Trao bằng tiến sĩ cho... mèo

Mới đây, một trường đại học ở vùng Đông Bắc nước Mỹ đã trao bằng Tiến sĩ cho… một con mèo. Chuyện thật như đùa này đã khiến nhiều người trên khắp thế giới cùng bật cười thích thú.

Chàng trai "đam mê tập Gym" đăng ký 300 năm tập luyện

Anh Jin, một "vận động viên phong trào" sau ba năm miệt mài tập luyện ở Ranyan Gym, đã chính thức đạt cảnh giới "khỏe ví hơn khỏe người" sau khi nạp... 870.000 tệ (tương đương hơn 3 tỷ đồng) cho 26 hợp đồng thẻ tập và khóa huấn luyện cá nhân.