Nhắc đến cơm sinh viên, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những bữa cơm đạm bạc, chỉ chú trọng sự nhanh gọn chứ không đảm bảo về mặt dinh dưỡng. Bởi cuộc sống xa nhà, xa bố mẹ mà thời gian biểu bận rộn khiến các bạn lười nấu nướng, lười ăn uống, chỉ muốn ăn qua loa rồi nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, khái niệm đó từ thời xa xưa thôi còn thời nay sinh viên vô cùng năng động. Nhiều bạn dù không thể ăn uống sang chảnh như hàng quán nhưng vẫn đảm bảo từng bữa ăn tươm tất. Thậm chí, nhìn mâm cơm của team khéo tay hay làm dân mạng còn trầm trồ khen ngợi vì vừa ngon vừa đẹp mắt. Cùng nghía qua xem mâm cơm của team sinh viên xa nhà có gì đặc biệt nhé!
Với cô bạn Kim Duyên, mấy năm đi học xa nhà là khoảng thời gian cô và bạn cùng phòng cùng nhau tập nấu nướng. Cũng nhờ đó mà những mâm cơm đảm bảo cả về "hình thức" lẫn "nội dung" được ra đời.
Nguồn nguyên liệu nấu ăn chủ yếu đến từ "nhà tài trợ" bố mẹ nên mỗi mâm cơm của cô bạn này chỉ dao động từ 65 - 70k/bữa. Ngoài ra, dịp cuối tuần cả hai sẽ trổ tài nấu nướng làm ngay một bữa hoành tráng liên hoan tổng kết tuần.
Có bữa chính thì cùng phải có bữa phụ chứ, đúng không? Thế là Kim Duyên bắt tay vào làm những món ăn vặt trông ngon mê ly để chăm chút cho bữa phụ.
Còn với cô bạn Nam Phương, sinh viên trường Kiến trúc, xa nhà chính là khoảng thời gian được thỏa sức thực hiện đam mê nấu nướng đã ấp ủ từ lâu.
Đúng tiêu chí ngon - bổ - rẻ nên dù có giá chỉ từ 30 - 70k nhưng mâm cơm của cô nàng có đầy đủ thịt, rau, tinh bột. Thi thoảng, Nam Phương tự chiêu đãi bản thân bằng một nồi lẩu "tự túc" giá 200 - 300k mà thôi.
Dù đang học tập ở tận Singapore xa xôi và có nhiều bất tiện vì phải nấu nướng chung với bạn, Hồng Ngọc (nickname: Sue) vẫn nấu nướng ra trò mỗi ngày.
Nguyên liệu đều đã sơ chế và chia nhỏ sẵn trong tủ lạnh nên Sue chỉ mất 15 - 20 phút cho việc nấu ăn và chi phí chỉ mất khoảng 50 - 90k cho một bữa ăn ở đất nước đắt đỏ như Sing.
Những lúc rảnh rỗi, Ngọc cũng bày biện nấu các món ăn Việt Nam phức tạp để bớt nhớ quê hương. Các món cô bạn khoe trên MXH đều nhận được lời khen ngợi của mọi người.
Nếu có giải "vua đầu bếp" cho sinh viên thì Tuyết Ánh chắc hẳn sẽ đoạt giải. Các món ăn được cô nàng biến tấu đa dạng, không món nào trùng món nào.
Là người phụ trách nấu ăn cho ba người nhưng mâm cơm phòng trọ của Tuyết Ánh lúc nào cũng đủ 2 - 3 món mặn, 1 món rau và 1 đĩa hoa quả tráng miệng.