Mason Moon sinh năm 2007 là con trai đầu của gia đình có bố là người Canada, mẹ là người Hàn. Khi mới được 100 ngày tuổi, Mason đã gia nhập làng giải trí với tư cách người mẫu nhí và được các nhãn hàng cực kỳ ưa chuộng nhờ gương mặt xinh xắn, gò má phúng phính, đôi mắt to tròn và nụ cười tươi tắn hệt như thiên thần.
Bước đệm khiến cậu bạn được biết đến rộng rãi và trở thành thiên thần nhí châu Á là nhờ bộ phim Baby and I đóng cặp cùng Jang Geun Suk. Trong suốt một thời gian dài, hình ảnh của cậu xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ quảng cáo, tạp chí cho đến những tấm biển điện tử ngoài trời.
Sau đó Mason tiếp tục góp mặt trong show thực tế “Hello Baby” với T-Ara, càng nâng cao danh tiếng và sự yêu mến khắp châu Á.
Có bước đệm vô cùng hoàn hảo nhưng sau đó khá lâu, Mason mới lại tham gia tiếp 2 bộ phim nữa là “Love Clinique” năm 2012 và “Making Family” năm 2016.
Ở “Making Family”, Mason khoe khả năng diễn xuất thiên bẩm của mình, tuy nhiên vẻ bề ngoài lại bị cho là mất hẳn sự đáng yêu ngày nào. Ngoài đôi mắt to tròn vẫn vậy thì gương mặt Mason cứ như... một người hoàn toàn khác.
Sau “Making Family”, cậu bạn cũng không tham gia bộ phim nào khác mà rời xa ánh hào quang showbiz để định cư tại Canada. Hiện tại, mọi hình ảnh của cậu bạn chỉ được cập nhật qua trang Instagram do gia đình quản lý.
So với cậu bé đáng yêu năm nào, khi nhìn Mason phiên bản 14 tuổi, khán giả phải giật mình vì thời gian trôi qua quá nhanh. Đường nét khuôn mặt của Mason đã có ít nhiều thay đổi, vẫn là đôi mắt to tròn, hai mí rõ nét ngày nào nhưng cặp má phúng phính đã không còn, thay vào đó là cằm Vline cực chuẩn.
Cậu bạn sở hữu góc nghiêm thần thánh và ngày càng đẹp trai hơn. Nhiều người dự đoán, Mason sẽ sớm thành soái ca trong tương lai và hy vọng cậu bạn sẽ sớm trở lại showbiz, chí ít là với vai trò người mẫu. Tuy không còn hoạt động nghệ thuật nhưng Mason vẫn được gia đình cho theo đuổi những bộ môn năng khiếu mà mình thích như vũ đạo, múa.