Thủ đô London đẹp “quên lối về” chờ đón năm mới 2018

Đinh Mai
Những bức hình đăng tải trên tờ The Sun cho thấy vẻ đẹp lung linh, đầy màu sắc của khu phố Oxford ở thủ đô London trong những ngày cuối năm 2017.

Với 1.778 món đồ trang trí và 750.000 chiếc đèn LED lấy cảm hứng từ những bông tuyết rơi, khu phố này đem lại cảm giác của một “bữa tiệc ánh sáng” tuyệt vời chưa từng thấy.

Hằng năm vào mùa lễ hội cuối năm, Oxford Street luôn được người dân thủ đô chú ý và chờ đợi những màn trang trí độc đáo. Năm nay, con đường nổi tiếng này đã khiến nhiều người hài lòng bởi vẻ đẹp lung linh của nó.

Giờ thì cùng chiêm ngưỡng những sắc màu tuyệt diệu của ánh sáng trên con phố nổi tiếng này nhé:

Oxford Street lung linh sắc màu mỗi dịp Giáng sinh và năm mới (Ảnh: The Sun/ We Love UK)

Mai Lâm (Dịch)

Nguồn: The Sun

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thủ đô London đẹp “quên lối về” chờ đón năm mới 2018 tại chuyên mục Khám Phá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Khám Phá khác

Phát hiện dấu vết nghi là hành tinh thứ 9 của Hệ Mặt Trời

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một nguồn tín hiệu hồng ngoại có đặc điểm phù hợp với giả thuyết về hành tinh thứ 9, thế giới bí ẩn được cho là đang ẩn mình ở vùng ngoài cùng của Hệ Mặt Trời. Tuy nhiên, cần thêm những quan sát để xác định liệu hành tinh này có thực sự tồn tại hay không.

Hà Nội lần đầu trình diễn pháo hoa nước dịp 10/10

Khoảng 6.000 đơn vị pháo hoa và hỏa thuật với hơn 150 hiệu ứng sẽ thắp sáng Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Tây tối 10/10, chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên pháo hoa nước được trình diễn tại Hà Nội.

Biển mây Ba Vì hút khách từ sáng sớm

Những ngày đầu tháng 10, biển mây liên tục xuất hiện tại Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), thu hút đông du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Nhiều người xuất phát từ 3-4h sáng, xếp hàng chờ mua vé để kịp lên núi ngắm biển mây và đón bình minh.