Thu Quỳnh trêu Trọng Lân: Bảo yêu My Sói không chịu giờ tán cô bán trà chanh mãi không đổ

Vian
Thu Quỳnh và Trọng Lân đã có được mối quan hệ thân thiết từ sau khi diễn chung trong Quỳnh Búp Bê.

Còn nhớ cách đây vài năm, Quỳnh Búp Bê chính là bộ phim hot của màn ảnh Việt. Ngoài các diễn viên như Phương Oanh, Lan Phương hay Doãn Quốc Đam, khán giả cũng đặc biệt chú ý đến Thu Quỳnh và Trọng Lân. Theo đó, Thu Quỳnh đảm nhận vai My Sói và làm nhân viên của Thiên Thai, dưới trướng của bố Phong Cấn – Trọng Lân. Biết Phong là con của ông trùm, trước sau gì cũng nối nghiệp bố làm ông chủ của Thiên Thai nên My Sói cố tình ve vãn và tiếp chận nhưng Phong lại không có cảm tình với My Sói.

Thu Quỳnh trêu Trọng Lân: Bảo yêu My Sói không chịu giờ tán cô bán trà chanh mãi không đổ - Ảnh 3

Sau nhiều năm, câu chuyện tán Phong Cấn mãi không được vẫn khiến My Sói – Thu Quỳnh nhớ mãi. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Thu Quỳnh còn đăng hẳn một bài viết trêu đùa đàn em: “Trước bảo yêu em My đi rồi làm chủ Thiên Thai thì không chịu, giờ cưa mãi không được một đứa bán trà chanh, lại còn bị nó mắng cho, chán chưa, lêu lêu!”.

Thu Quỳnh trêu Trọng Lân: Bảo yêu My Sói không chịu giờ tán cô bán trà chanh mãi không đổ - Ảnh 6

Ngoài việc nhắc lại chuyện năm xưa, Thu Quỳnh còn nói đến vai diễn hiện tại của Trọng Lân trong Lối Về Miền Hoa. Trong phim, Trọng Lân vào vai Lợi, con trai của ông buôn cây cảnh giàu nhất huyện nhưng tán mãi lại không đổ được cô bán trà chanh tên Thanh.

Thu Quỳnh trêu Trọng Lân: Bảo yêu My Sói không chịu giờ tán cô bán trà chanh mãi không đổ - Ảnh 1

Ban đầu cả hai là cặp “oan gia ngõ hẹp” nhưng sau lần được Thanh cứu, Lợi trót có tình cảm với cô. Lợi tìm mọi cách để tiếp cận, tán tỉnh thậm chí còn tỏ tình với Thanh nhưng đều bị Thanh từ chối. Thanh cho rằng Lợi là kẻ ít ăn học, chuyên dùng nắm đấm để phá làng phá xóm, sống không có ước mơ không có hoài bão nên không xứng với mình. Thế là từ đó Lợi đâm ra buồn rầu, tìm mọi cách để khẳng định bản thân mình trước Thanh.

Đáp lại màn trêu đùa của đàn chị Thu Quỳnh, Trọng Lân cũng bình luận thêm: “Yêu My sói nha nhưng cũng phải để cho Phong Cấn hoàn lương làm người tốt chứ nhở". Thu Quỳnh bình luận lại: “Trọng Lân, trồng hoa đi, đằng nào mình cũng có kinh nghiệm quản lý động 'hoa' với mang 'hoa' đi bán rồi!”.

Thu Quỳnh trêu Trọng Lân: Bảo yêu My Sói không chịu giờ tán cô bán trà chanh mãi không đổ - Ảnh 2

Tuy nhiên lúc này Trọng Lân lại chưa chịu thua đàn chị, anh cũng bật mí rằng Lợi của Lối Về Miền Hoa sẽ cố gắng trồng hoa để trở thành một danh nhân buôn hoa thành đạt. Màn tương tác này của hai diễn viên khiến khán giả không khỏi bật cười. Và ngay cả khi Trọng Lân vào vai nam chính lông bông trong Lối Về Miền Hoa nhưng anh vẫn được khán giả yêu mến vì tính cách thẳng thắn, hành động trượng nghĩa của mình. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thu Quỳnh trêu Trọng Lân: Bảo yêu My Sói không chịu giờ tán cô bán trà chanh mãi không đổ tại chuyên mục Sao - Show của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sao - Show khác

Muôn kiểu "hack" chiều cao

Chiều cao của mỗi con người là do ông trời ban tặng. Tất nhiên, ai cũng mơ ước mình có một chiều cao lý tưởng nhưng còn phải phụ thuộc vào… bà Mụ nữa. Nhiều người nổi tiếng cũng không có chiều cao như ý, và họ phải tìm mọi cách khắc phục nhược điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

1001 thắc mắc về Wren Evans

Bạn gọi Wren Evans (tên thật là Lê Phan, sinh năm 2001 tại Hà Nội) là ca sĩ cũng được, là nhạc sĩ, rapper, nhà sản xuất nhạc cũng không sai. Còn gì thú vị nữa về nhân vật Gen Z nổi tiếng này nhỉ?