Thương Ngày Nắng Về: Hoa mạnh mẽ bảo vệ Vân Khánh khi chị bị hội con trai bắt nạt

Vian
Trong tập 4 của Thương Ngày Nắng Về, Hoa (Chu Diệp Anh) đã sẵn sàng đánh nhau với lũ con trai để bảo vệ Vân Khánh (Hồng Nhung). Liệu sau lần này cô bé có ghi điểm với người chị nuôi?

Thương Ngày Nắng Về hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chọn một đề tài gia đình quen thuộc nhưng bộ phim đặc biệt gây ấn tượng với dàn diễn viên tài năng cùng câu chuyện xúc động khi kể về cuộc đời cơ cực của các nhân vật.

Thương Ngày Nắng Về: Hoa mạnh mẽ bảo vệ Vân Khánh trước lũ con trai  - Ảnh 6

Đó là Hoa - cô bé xinh xắn, đáng yêu nhưng có một số phận bất hạnh. Hoa là con gái của Yến (Kim Oanh), tuy nhiên ngay từ lúc lọt lòng, Hoa không biết bố mình là ai, đến lúc nhận ra ra bố thì lại bị dân làng đuổi đánh và kì thị. Những tưởng đó là tất cả những khổ cực của cuộc đời cô bé Hoa, nhưng không, khi gia đình bị dồn vào bước đường cùng cô bé đã  bị mẹ bỏ lại ngay giữa chợ.

Thương Ngày Nắng Về: Hoa mạnh mẽ bảo vệ Vân Khánh trước lũ con trai  - Ảnh 5

Từ nay Hoa bỗng nhiên trở thành một thành viên của gia đình bà Nga dù đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tuy nhiên, bà Nga lại có một cô con gái là Khánh (Hồng Nhung) vốn được chiều từ nhỏ nên Khánh rất không muốn san sẻ tình yêu thương đối với một người em xa lạ, Khánh tìm cách xua đuổi Hoa hết lần này đến lần khác, đỉnh điểm là cô bé này còn bỏ nhà ra đi chỉ để phản đối cô em nuôi ở trong nhà.

Tuy nhiên trong tập mới nhất của Thương Ngày Nắng Về, dù bị Khánh ghét nhưng Hoa vẫn ra sức giúp chị. Khi thấy Khánh đang bị hội con trai bắt nạt, dù bé tí nhưng Hoa vẫn lao vào "đỡ đòn" giúp Khánh, phân đoạn này khiến khán giả vừa buồn cười vừa thương, không ngờ rằng cô bé Hoa lại bản lĩnh đến vậy.

Thương Ngày Nắng Về: Hoa mạnh mẽ bảo vệ Vân Khánh trước lũ con trai  - Ảnh 3
Thương Ngày Nắng Về: Hoa mạnh mẽ bảo vệ Vân Khánh trước lũ con trai  - Ảnh 1

Ở một diễn biến khác, lúc này Khánh bất ngờ bị đau bụng quằn quại và nằm ngay ở giường, tuy nhiên cả nhà chỉ có mỗi Hoa nên dù bé hơn chị nhưng cô bé vẫn cố cõng Khánh đi cấp cứu. Rất có thể sau lần này Hoa sẽ ghi điểm trong mắt Vân Khánh và được chấp nhận cho ở lại nhà.

Thương Ngày Nắng Về: Hoa mạnh mẽ bảo vệ Vân Khánh trước lũ con trai  - Ảnh 4

Dẫu vậy, sau lần giúp Khánh, bà ngoại của Hoa bất ngờ xuất hiện ở nhà bà Nga và đề cập đến việc đón Hoa về để nuôi dưỡng. Vốn biết bà ngoại và bác đam mê trò đỏ đen, có lần còn đánh mình nên cô bé Hoa quyết không đi theo bà ngoại về nhà. Lúc này Vân Khánh cũng đứng ở cửa nhìn Hoa bị bà ngoại kéo đi nhưng đành bất lực.

Dù chỉ lên sóng được 4 tập nhưng Thương Ngày Nắng Về thực sự đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả qua nhân vật Hoa - một cô bé có số phận bất hạnh nhưng lại cực kì nhân hậu và hiểu chuyện. Trong hé lộ về tập 5, Hoa sẽ được cả gia đình bà Nga đến đón về vì quá yêu thương và nhớ cô bé. Chắc chắn rằng từ đây Hoa sẽ được lớn lên trong tình yêu của chị Khánh và vợ chồng bác Nga, cô bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình mới.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Thương Ngày Nắng Về: Hoa mạnh mẽ bảo vệ Vân Khánh khi chị bị hội con trai bắt nạt tại chuyên mục Phim của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phim khác

Chiếu phim miễn phí chào mừng Đại hội Đảng XIV

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Viện Phim Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình chiếu phim cách mạng tiêu biểu tại Hà Nội, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng và khẳng định vai trò của điện ảnh trong công tác tư tưởng – văn hóa.

Phim ngoại "chiếm sóng" rạp Việt

Doanh thu "Avatar: Lửa và tro tàn" tiến sát mốc 200 tỷ tại thị trường Việt Nam. Tuần tới, bom tấn sẽ có cuộc đối đầu với bộ đôi phim Việt.

Những bộ phim gia đình dành cho mùa Giáng sinh

Giáng sinh luôn có một phép màu rất riêng, ánh đèn rực rỡ len qua từng khung cửa sổ, tiếng chuông ngân vang khẽ khơi dậy những điều ước thầm kín, và những câu chuyện ấm áp đủ xua tan giá lạnh mùa đông. Giữa thời khắc đẹp nhất trong năm ấy, những bộ phim mang người xem bước vào hành trình của yêu thương, đoàn tụ và nhiều niềm vui.