Nhắc lại trận hòa của Quỷ đỏ trước Chích chòe. Man Utd đã phải chia điểm với Newcastle United trong bối cảnh họ bị đối thủ vượt trội về số pha dứt điểm. Ở trận ấy, Ronaldo là một trong những cầu thủ chơi kém hiệu quả nhất trên hàng công, bên cạnh Bruno Fernandes và Marcus Rashford.
Kết thúc trận, cầu thủ người Bồ Đào Nha tiếp tục bày tỏ thái độ bực tức hướng về phía các đồng đội. Chứng kiến cách hành xử cục cằn này, chân sút kỳ cựu của Premier League Gabriel Agbonlahor mới đây đã lên tiếng chê bai cựu cầu thủ Real Madrid.

Theo đó, cựu sao Aston Villa cho rằng thái độ của Ronaldo sẽ gây ảnh hưởng xấu tới các cầu thủ trẻ như Mason Greenwood, Marcus Rashford và Jadon Sancho. Cựu tuyển thủ Anh thậm chí còn đặt dấu hỏi về sự đoàn kết trong phòng thay đồ của Man Utd.
"Dường như Ronaldo chỉ quan tâm đến những bàn thắng mà anh ấy có được. Ở cuộc đụng độ với Newcastle, anh ấy giơ tay lên trời khi không thể ghi bàn. Sau trận đấu, Ronaldo buồn bã rời sân và tôi phỏng vấn rằng anh ta đang trút giận bằng cách nào đó trong phòng thay đồ. Thái độ của anh ta khiến nhiều người bức xúc. Tôi sẽ rất ái ngại mỗi khi phải thực hiện việc dứt điểm nếu đứng vào hoàn cảnh của Rashford, Greenwood và Sancho. Mỗi lần những chàng trai này định một cú sút, anh ta đều giơ tay lên như thể "sao không chuyền cho tôi?".

Người đàn ông từng được mệnh danh là "ma tốc độ" tại giải Premier League trong màu áo Aston Villa nhận định:
"Phong độ của Rashford và Greenwood đã đi xuống đáng kể từ khi Man Utd đưa Ronaldo trở lại. Họ không nhiều cơ hội để thể hiện tài năng đơn cử như họ phải tìm cách kiến tạo nhiều nhất có thể cho Ronaldo. Nếu tôi là Rashford, Greenwood hoặc Sancho, tôi sẽ chất vấn đội bóng lý do nào họ chiêu mộ Ronaldo?".
"Ronaldo là một cầu thủ hoàn hảo, người đã có một sự nghiệp lừng lẫy nhưng anh ta không còn là chính mình", chân sút kỳ cựu từng thi đấu 391 trận và ghi 86 bàn cho Aston Villa trên mọi đấu trường chốt lại.