Ôi cái thời đi học đứa nào cũng kêu “Có qua có lại mới toại lòng nhau”. Nay tui cho cậu mượn bút, mai nhớ cho tui xin tờ giấy kiểm tra. Nói vậy chứ thật ra nhiều khi cho nhau mượn cũng trả nghĩ ngợi gì, vì chỉ đơn giản bạn cần mà mình có thì cho mượn thôi. Ấy thế, lại có nhóm bạn trên cả tuyệt vời cả nhóm góp tiền mua quà κҺủng cho đứa bạn phát wifi cho cả nhóm dùng đó.
Mới đây, trên mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện về một người bạn suốt năm đi học đều dùng điện thoại để phát wifi cho cả nhóm dùng chung. Đến cuối năm học, nhóm bạn đã quyết định gom tiền mua tặng iPhone 12 Pro Max cho người bạn này.

Câu chuyện này khiến không ít người ngỡ ngàng và nghi hoặc liệu rằng có thật sự tồn tại tình bạn “vĩ đại” như thế không. Một số ý kiến phản bác cho rằng nó chỉ là hư cấu, nếu suốt năm học không có tiền nộp wifi dùng thì cuối năm lấy đâu ra chi phí mua tới iPhone 12 Pro Max.

Trên thực tế việc tặng quà khủng cho bạn học cũng chẳng quá xa lạ, trước đây tại Trung Quốc một anh chàng đã quyết định tặng mỗi thành viên trong lớp 1 chiếc iPhone để làm quà kỷ niệm. Trong buổi họp lớp, mọi người còn đang say sưa với buổi tiệc, thì tại vị trí ngồi đã được đặt lên một chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất. Trong khi mọi người còn ngỡ ngàng thì anh C. đã đứng lên phát biểu: “Coi như đây là quà lưu niệm, mỗi người hãy nhận lấy một chiếc nhé.” Ôi thật là ấm lòng biết bao!

Ôi bạn thân nhà người ta chưa bao giờ làm người khác thất vọng. Đúng là “gấu” thì có thể không có, nhưng bạn thân nhất định phải có, đúng không nào?