Mời bạn thưởng thức những hình ảnh dễ thương về một trường học ở Bhutan dưới góc nhìn rất “dịu dàng” của nữ nhiếp ảnh gia Lê Thị Hương Giang:
Bhutan còn được bạn bè quốc tế biết đến với khẩu hiệu: “Hạnh phúc tự nhiên cho Dân tộc”. Với dân số chưa đến 700.000 người và địa hình chủ yếu là đồi núi, cuộc sống con người nơi đây rất chậm rãi, yên bình. Ngôi làng nhỏ này cách thủ đô Thimphu khoảng 2 ngày chạy xe ô tô.
Làng có một ngôi trường cũng rất nhỏ, với sĩ số chỉ 27 học sinh tiểu học.
Ngoài giờ học, học sinh sẽ tự đọc sách trong thư viện. Một kho sách, truyện bằng tiếng Anh đầy đủ. Có lẽ vì thế mà phần lớn người dân Bhutan biết tiếng Anh.
Tường các lớp học được trang trí bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh mang tính giáo dục kỹ năng sống như: tháp dinh dưỡng, thực phẩm có lợi cho sức khỏe hay những khẩu hiệu mang ý nghĩa nhân văn, yêu lao động, yêu học tập… Tất nhiên, đều bằng tiếng Anh.
Một bạn gái Bhutan cực đáng yêu!
Ảnh: Lê Thị Hương Giang