Truyện cười: Buồn... Sợ

Chu Hải
TNTP - Những câu chuyện không thể không cười đây, mời các teen thưởng thức để cùng "chảy nước mắt" nào!

Buồn

Chuyện của hai Áo dài nọ:
- Khi nãy tớ mua bánh rán ăn mà quên xin tương ớt. Ăn mất cả ngon, thế có buồn không chứ!
- Tớ cũng vừa mới có chuyện buồn này…
- Sao vậy?
- Người bạn thân nhất của tớ vừa ăn một mình mà không gọi tớ ăn cùng đó!
- (Mặt đỏ như gấc chín!).

Nghệ thuật vào đề

Thầy giáo: Hôm nay thầy có việc bận đột xuất, cả lớp tự ôn bài cũ nhé?
Cả lớp: (Vỗ tay rầm rầm!).
Thầy giáo: Nhưng mà lớp phải biết làm gì nào?
Cả lớp (đồng thanh): Giữ trật tự ạ!
Thầy giáo: Đúng rồi, đây là một ví dụ điển hình của việc sống có kỷ luật đấy. Vậy hôm nay chúng ta sẽ học bài “Kỷ luật”, mọi người mở sách ra nào!
Cả lớp: !!!

Lý do

Chuyện của hai cô, cậu nhóc ở một lớp mẫu giáo:
- Tại sao hươu cao cổ lại có cái cổ dài vậy, cậu nhỉ?
- Vì nó muốn ăn những cái lá ở trên cây cao đấy!
- Thế sao tay nó không dài ra để hái lá?
- Thì tại nó lười rửa tay trước khi ăn nên dài cổ ra ăn luôn cho tiện mà!
- Ờ ha!

Tăng Hoàng Phi
(Lớp 52C, Khoa Đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội)

Phai màu

Tít hỏi Mít:
- Lúc giặt cái áo trắng của cậu nó phai ra màu gì?
- Trời! Áo trắng thì phai được màu gì chứ?
- Lạ nhỉ! Vậy sao cái áo trắng của mình giặt lại phai ra màu đen nhờ nhờ mới lạ chứ?
- (Ngất vội!)

Quá khó

Thấy bên nhà Tèo có tiếng cãi nhau ầm ĩ, chú hàng xóm hỏi Tèo khi thấy cậu bé vừa ra ngoài ngõ chơi:
- Nhà cháu xảy ra chuyện gì thế?
- Bố cháu và ông cháu cãi nhau ạ!
- Cãi nhau về chuyện gì?
- Dạ, xung quanh cách giải bài Toán cô giáo cho về làm ở nhà của em Tẹo, chú ạ!
- !!!

Sĩ Vinh (Hà Nội)

Không sao

Trong giờ học, Tèo thấy Tí ngủ gật trong lớp nên nhắc:
- Lớp học không phải là nơi thích hợp cho cậu ngủ đâu!
- Không sao, chỉ cần cậu và các bạn bên cạnh nói nhỏ một chút là được mà?
- Hả???

Biện pháp nhẹ

Mai (than thở): Mỗi lần đứa em khó ngủ, là tớ phải hát ru cho nó ngủ…
Tùng: Cậu phải dùng biện pháp nhẹ trước chứ, chưa gì đã bắt tội em nó rồi!
Mai: Grừ, đồ xỏ lá!

Phải đi nhanh

Tan học về, Tí đi nhờ xe đạp của Tèo.
- Cậu đi chậm thôi, sao phải phóng nhanh thế, nguy hiểm lắm! - Tí nói.
- Tớ đi xe chưa thạo lắm nên phải phóng nhanh để mau về nhà, không lại tông xe vào người khác thì nguy!
- Ối trời ơi?!

Sợ

Mai: Giờ kiểm tra mà cậu cứ hết quay trái lại quay phải, không sợ mắt lé à?
Tuấn: Sợ gì chứ, tớ nhìn sang trái một tí, xong liếc sang phải một tẹo, thế là đều mà!
Mai: (Bó tay!).

Ý nghĩa

Em hỏi anh:
- Tại sao lại có câu: “Môi hở răng lạnh” vậy anh!
- Ờ thì… ý câu đó muốn khuyên người ta là… không nên cười vào mùa đông đó!
- ???

Đặng Thị Oanh (TP. Hồ Chí Minh)

Bố cũng đi

Trong lúc tranh cãi với bố mẹ, một cậu bé la lên:
- Con muốn sự sôi động, con muốn phiêu du, con muốn tiền! Và con sẽ không bao giờ tìm được những thứ đó ở nhà, vì vậy con sẽ đi, bố mẹ đừng cố ngăn cản con…
- Bố sẽ đi cùng con!
- Không cần đâu ạ…
- Nhất định bố sẽ đi, vì bố cũng muốn giống con mà!
- ???

Ngồi ở đâu?

Trong kỳ thi cuối năm, vị giáo sư nói với một sinh viên:
- Hừm… Câu trả lời hơi kém đấy… Anh có đến nghe các buổi tôi giảng bài không?
- Thưa thầy, tất nhiên em có đến ạ!
- Vậy à… sao tôi lại không nhớ mặt anh nhỉ… Trên giảng đường, anh ngồi ở đâu?
- Dạ, em ngồi ở rìa bên trái, đằng sau cái cột ạ!
- Lạ nhỉ, cái cột ấy nhỏ thôi, mà sao anh đã là sinh viên thứ 9 ngồi được sau cái cột ấy…

Hố đen ngoài đời!

Người ta nghe được thông báo sau từ loa truyền thanh của một trường đại học: “Buổi nói chuyện của nhà du hành vũ trụ nổi tiếng Michael Kelly về đề tài “Hãy đề phòng các hố đen” sẽ tạm hoãn. Lý do bởi trên đường đến trường chúng ta, do không để ý trên một quãng vỉa hè đang sửa chữa nên ông ấy đã bị ngã xuống một lỗ cống thoát nước…”.

Huyền Chu (st)
(Đại học Văn hóa Hà Nội)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện cười: Buồn... Sợ tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Không cần ăn, vẫn sống nhăn

Nghe có vẻ vô lý nhưng trên Trái Đất tồn tại một loài sinh vật không cần ăn uống suốt 4 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó chính là cá phổi Tây Phi, loài cá sống ở vùng nước ngọt và thở bằng phổi.

"Siêu kỷ lục" trong thế giới động vật

Một số loài động vật tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại đang nắm giữ những kỷ lục khó tin trong tự nhiên. Cùng tìm hiểu xem chúng là những con vật nào nhé!

Những sinh vật kì dị bậc nhất hành tinh

Mẹ Thiên nhiên có lẽ vẫn còn ẩn giấu rất nhiều điều bí mật. Chẳng thế mà không ít người sẽ “ngã ngửa” khi nhìn thấy những loài sinh vật kỳ dị, tưởng chừng như chúng đến từ hành tinh khác.