Đều “trẻ”…
Chuyện của hai Đầu cua nọ:
- Nhà tớ ai cũng được khen là trẻ cậu ạ. Như em gái tớ là trẻ măng, em trai tớ là trẻ con, chị tớ là trẻ trung...
- Thế cậu vừa trẻ vừa khỏe thì gọi là trẻ trâu, đúng không?
- Cái gì! Cậu đứng lại mau!
Hiểu nhầm
Cả Ngố (mặt bí xị, than thở): Cô giáo lớp tớ chẳng bao giờ cho điểm tối đa cậu ạ!
Tít Tồ (giọng thông cảm): Cô của cậu khó tính ghê nhỉ!
Cả Ngố: Đâu có, cô dạy môn Toán thì làm sao mà khó “tính” được? Cô giáo tớ tính siêu là đằng khác ấy…
Tít Tồ: ???
Không giống
Giờ Sinh hoạt, cô giáo chủ nhiệm nói:
- Lớp học là ngôi nhà thứ hai của các em vì vậy hãy yêu quý và giữ gìn nó…
Bên dưới lớp, Tí quay sang bảo với Tèo:
- Cô cứ nói thế chứ tớ thấy chẳng có giống ở nhà đâu!
Tèo: Ý cậu là sao?
Tí: Vì tớ chưa bao giờ được ngủ thoải mái khi ở trong lớp học cả!
Tèo: (Ngất xỉu!).
Giảm cân kiểu mới
Linh lém: Này, bà có biết là ở trên lớp cũng có thể giảm cân không?
Phương phì (mừng rỡ): Thật hả! Chỉ cho tui với?
Linh lém: Dễ lắm, bà đưa hết đồ ăn vặt cho tui là ổn thôi!
Phương phì: !?!
Khỏi cần
Tí nói với Tèo:
- Cậu biết không, tập thể dục để toát mồ hôi cũng là một cách chống cảm cúm đấy?
- Thế thì khỏi cần tập. Cậu hát cho tớ nghe cũng hết cảm luôn à!
- Hả???
Tăng Hoàng Phi
(Lớp 52C, Khoa Đầu tư, ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội)
Bí quyết
Tí: Anh trai tớ luôn mang về nhà những bài kiểm tra được điểm cao…
Tèo: Siêu nhỉ! Thế bí quyết của anh ấy là gì?
Tí: Đơn giản lắm! Cứ bị những bài kiểm tra điểm thấp là anh ấy giấu biến đi !
Tèo: ???
Bạn tốt
Một bé gái nói với cô bạn ở lớp Mẫu giáo:
- Tớ có nhiều kẹo ăn mãi không hết. Tớ nhai nhiều đến nỗi mỏi nhừ cả răng. Vậy nên hôm nay tớ mới gọi cậu đến đây…
- Ôi, cảm ơn cậu, bạn tốt của tớ!
- Ừ, nếu cậu muốn thì tớ có thể bán cho cậu số kẹo còn lại…
- !!!
Nên hỏi
Tèo: Anh ơi, có phải anh luôn khuyến khích em đặt câu hỏi cho anh, đúng không?
Anh trai: Đúng thế, có hỏi nhiều thì mới tiến bộ được, em ạ !
Tèo: Vậy anh cho em hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?
Anh trai: Hả???
Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)
Thật thà
Cô sinh viên tới thực tập ngày đầu tiên. Trưởng phòng tổ chức đang hướng dẫn cho cô những điều căn bản trong công việc thư ký thì ông giám đốc ra khỏi phòng. Ngay lúc đó chuông điện thoại reo, cô sinh viên thực tập cầm lấy ông nghe và trả lời trông rất chuyên nghiệp:
- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet ạ!
- Ồ, không! - Trưởng phòng nhăm mặt nhắc khẽ - Nói là sếp đang ngồi với khách chứ?
Cô thư ký mới vội nhanh nhảu sửa lời với đầu dây bên kia:
- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet với khách ạ!
Chỉ nhớ nhạc!
Cậu bé Toto đi học về, ông bố hỏi:
- Hôm nay môn Toán con học cái gì?
- Con học bảng nhân ạ.
- Vậy con hãy đọc bảng nhân bố nghe xem nào ?
Toto bèn trả lời theo cái nhịp đặc biệt ngán ngẩm mà cả lớp nó vẫn đọc đồng thanh:
- La la la la - la! La la la la - la! La la la la - la!
Ông bố kêu lên:
- Này, con làm cái gì vậy hả? Con học bảng nhân ở lớp như thế thật sao?
- Bố ạ, đó là phần nhạc, còn phần lời thì con không nhớ…
Giận nhau thời nay!
Một cậu nhóc gọi điện cho người bạn thân:
- Alô, Denis đấy hả? Cậu có thể giúp tớ một việc nhỏ được không? Việc thế này: Tớ và chị gái Marry đang ngồi ăn trưa, nhưng vì vừa cãi nhau một trận khá to nên chúng tớ không nói gì với nhau nữa. Do vậy, cậu có thể gọi điện cho chị ấy để bảo chị Marry đưa tớ hũ muối được không?
Mật khẩu
Một kỹ sư tin học đi cài máy tính. Đến công đoạn phải đăng nhập vào máy, anh chàng bèn hỏi khách:
- Mật khẩu máy anh là gì thế?
- Dốt đừng hỏi nhiều!
- Này này, vừa phải thôi nhé! Tôi hỏi mật khẩu máy cơ mà! - Anh ta nói với vẻ mặt hằm hằm.
- Thì mật khẩu nó là: “Dốt đừng hỏi nhiều” đấy?
- !!!
Huyền T.H (st và dịch)
(Đại học Văn hóa Hà Nội)