DIỄN ĐẠT
Lan: Èo! Trời nắng nóng quá đi mất!
Khang: Bà không còn từ nào để làm cho trời bớt nắng nóng hơn ư?
Lan: Thì… trời oi - nồng - ngột - ngạt quá nhỉ!
“BẠN TỐT”
Girl 1: Tớ chờ bạn ấy. Bạn ấy tới đón tớ bất kể nắng hay mưa!
Girl 2: Thích thế! Mà ai vậy?
Girl 1: Xe buýt!
Girl 2: !!!
MÌ ĂN LIỀN
Bob: Công nhận mì ăn liền tiện dụng thật. Chỉ mất 5 phút úp nước sôi là ta có bát mì ngon tuyệt!
Jim: Thế thì còn gọi gì là “mì ăn liền”. “Mì ăn liền” chuẩn phải là cái loại… xé bao bì và lập tức có thể nhai… rộp rộp rộp chứ!
NÀNG DƯA
“NẶNG KÝ”
Tom: Cuộc thi cờ vua nào cũng thấy cậu tham gia. Vậy cậu có nhận xét gì về các đối thủ của mình không?
Sony: Tớ thấy bao giờ cũng có một đối thủ “nặng ký” khủng khiếp!
Tom: Người đoạt giải Vô địch đó hả?
Sony: Không. Những người luôn loại tớ ngay từ vòng đầu tiên ấy!
KHÔNG NẢN CHÍ
Mấy kiểu tự học của tớ đều không ổn. Dù sao, tớ cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Tớ sẽ… nhờ đứa bạn giỏi nhất lớp… học giúp!
LỜI KHUYÊN
Mai: Học ngoại ngữ khó gì đâu. Quan trọng là phải học đều đặn mỗi ngày…
Hiện: Bạn chăm chỉ thế á?
Mai: Chứ sao. Mỗi ngày… 3 phút, thế là một tuần có 21 phút rồi!
Hiện: Hả!?!
MÍA MẬT
ĐỔI TÊN
?: Sao bỗng dưng cậu lại đổi thành nick “Khăn Mùi Xoa” vậy?
!: Tại đứa bạn thân nhất của tớ bỗng chuyển qua gu “khóc sụt sùi” bất kể nắng, mưa!
“TƯ VẤN”
Phong hỏi chuyện em trai về “món khoái khẩu” của cô bạn mà Phong rất quý mến.
- Chị khoái nhất là bim bim, xúc xích, nem chua rán, pizza…
- Hay quá! Không biết anh nên gửi quà tặng cho chị ấy theo con đường nào hiệu quả nhất?
- Đường… tiêu hóa của em ạ.
NỔ… HỌC BỔNG
Bùi: Khuya hôm qua, tôi mới nhận được tin mình giành được xuất học bổng toàn phần du học…
Loan: Ây da! Trường gì? Nước nào?
Bùi: Trường Dưa Bở, nước Đại Mơ!
Loan: Cạn lời!!!
CẢM TÌNH
Vân: Tớ là tớ rất có cảm tình với chú cún con nhà hàng xóm.
Thúy: Ủa! Sao bữa trước cậu than nó toàn cắn trộm giày, dép nhà cậu.
Vân: Thì thế. Nhưng nó cũng biết điều, toàn tha mấy món ngon ngon nhà nó sang cho tớ đúng lúc… tớ đói nhất!
BOON BOON