Đòi lại
Tí (than thở): Biết thế tớ đã không kể chuyện nhặt được tiền với cái Mai “mỏ nhọn”…
Tèo: Nó bắt cậu phải khao chè hay sao vậy?
Tí: Nếu đơn giản vậy thì đã tốt! Tiền ấy là tớ nhặt được trước sân nhà cái Mai mà…
Tèo: !!!
Bắt trộm
Bi: Mỗi lần ở nhà một mình tớ toàn phải mở toang cửa ra…
Bo: Ối, cậu không sợ trộm vào nhà hả?
Bi: Việc gì phải sợ. Tớ làm thế là để bắt trộm… sóng wifi của nhà hàng xóm, hì hì!
Bo: (Hết nói nổi!)
Giúp bạn
Linh “lém” nghiêm mặt nói với Hải “lười”:
Linh: Sao chẳng bao giờ tớ thấy cậu nói một câu cám ơn tớ nhỉ?
Hải: Ơ… nhưng cậu có làm gì giúp tớ đâu?
Linh: Có đấy. Hôm trước tớ đã giúp cậu gọi bà đồng nát đến mua đống bài kiểm tra điểm kém trong năm…
Hải: Thế tại sao mẹ tớ vẫn biết việc tớ bị điểm kém nhỉ?
Linh: Ờ thì…tại bà đồng nát có quen biết với bố mẹ cậu mà!
Hải: Hả??? Thì ra…
Dương Thị Phương
(Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội)
Công dụng đặc biệt
Nhài và Loan là hàng xóm sát nhà nhau. Một hôm…
Nhài: Bà có thể sang hát ru đứa em hộ tôi chút được không?
Loan: Nhưng tôi hát không hay lắm đâu!
Nhài: Ai chả biết điều đó. Tôi chỉ cần bà làm nó sợ mà nín khóc thôi!
Loan: Cái gì???
Lãng mạn
Liên: Đối với cậu, thế nào là sự lãng mạn?
Mai: Dễ lắm, là một cái tủ lạnh bên trong chứa đầy đồ ăn ngon lành, còn bên ngoài thì dán đầy những hình hoa lá…
Liên: !!!
Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)
Ưu và khuyết
Girl: Cậu tự đánh giá ưu điểm và khuyết điểm của mình là gì?
Boy: Ưu điểm là khả năng nhớ rất siêu những ai mượn tiền tớ…
Girl: Thế còn khuyết điểm?
Boy: Ngược lại, tớ mà mượn tiền của ai thì lại rất… hay quên!
Girl: Trời ạ!
Hỏi khó
Mập ú: Ngày xưa, chàng Lang Liêu đã sáng tạo ra bánh giầy hình tròn tượng trưng cho trời và bánh chưng hình vuông tượng trưng cho đất đấy?
Còm nhom: Vậy nghĩa là các loại bánh đều có lịch sử của nó nhỉ?
Mập ú: Ừ, đúng rồi.
Còm nhom: Thế ai sáng tạo ra “bánh bèo” tượng trưng cho con gái vậy?
Mập ú: Hừm, hừm…
Xỏ xiên
Kẹp nơ: Hôm qua, tớ úp “quả” ảnh đang cười chúm chím. Dễ thương như vậy mà chẳng có ai vào like chứ!
Đầu đinh: Cậu biết tại sao không? Kiểu đó chỉ hợp với các cô gái dịu dàng thôi…
Kẹp nơ: (Tức xì khói)!
Không có thời gian
Câu chuyện của hai Đầu đinh:
- Mỗi ngày đi học, cậu có ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới không?
- Tớ không có thời gian!
- Sao lại thế chứ?
- Tại ngày nào tớ cũng phải chép phạt thì thời gian đâu mà học bài cũ với mới hả?
- Ối…
Tăng Hoàng Phi
(Lớp 52C, Khoa Đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội)
Đi ngay
Trường nọ tổ chức cho học sinh đi tham quan một bảo tàng nghệ thuật trừu tượng. Có hai cậu học trò nghịch ngợm đi đâu cũng bám riết lấy nhau. Được một lúc, sau khi nhìn kỹ các bức tranh, một cậu lo lắng kéo ống tay áo cậu kia:
- Chúng ta hãy chạy ngay khỏi đây đi thôi, kẻo họ sẽ bảo rằng tất cả những thứ này là do tụi mình gây ra đấy!
Vệ sinh
Giờ ra chơi, Tommy mở điện thoại lướt web nhoay nhoáy rồi bỗng quay sang kể với cậu bạn ngồi ở bàn bên cạnh:
- Tớ vừa đọc một bài báo trong đó nói rằng cứ mỗi lần tớ hít vào rồi thở ra là trên hành tinh này có một người bị chết…
- Đấy mà? Không phải bỗng dưng người ta khuyên phải vệ sinh răng miệng sạch sẽ đâu! Tốt nhất là cậu hãy chăm đánh răng và mua nước súc miệng mà dùng ngay đi? - Người bạn vội nói.
- ???
Chuyện giảm cân
* Anh chàng thủy thủ với những hình xăm đầy người đến gặp bác sĩ chuyên về giảm cân.
- Anh béo quá đấy! - Ông bác sĩ lắc đầu nói - Cần phải tuân thủ một chế độ ăn kiêng khắt khe mới được. Và anh không cần cất công đến gặp tôi cho đến khi nào cái con cá ngừ to tướng xăm trên bụng anh kia kìa trở thành một con cá trích bé nhỏ đã…
* Một cô nàng nói với bạn gái:
- Không biết bao giờ mới hết kỳ hạn của đợt ăn kiêng tớ đang phải theo nhỉ? Để mà tớ có thể ăn thịt…
- Sao, lâu nay cậu không ăn miếng thịt nào à?
- Có, tớ vẫn ăn, nhưng cứ thấy lo lo…
Bán chạy
Một họa sĩ nói với bạn:
- Tớ quyết định từ bỏ nghệ thuật rồi! Bây giờ tớ không vẽ tranh nữa mà làm công việc bán các thứ đồ gỗ...
- Công việc mới tốt chứ? - Người bạn hỏi.
- Ừ, tớ đã bán gần hết các thứ trong nhà!
- !!!
Loài vật cười
Voi đang tắm ở dưới sông thì kiến từ đâu chạy tới quát:
- Voi! Mày lên bờ mau?
- Sao, có việc gì thế? - Voi ngơ ngác:
- Tao đã bảo lên bờ mau mà! - Kiến giận dữ quát to.
Voi làu bàu rồi bước lên bờ:
- Lên rồi đó, có việc gì nào?
- Thôi! Xong rồi, mày xuống đi… Tao xem mày có mặc nhầm quần bơi của tao không ấy mà!
Không thể
Bộ phận đóng gói bánh kẹo ở một công ty thực phẩm lớn vừa nhận một nhân viên mới. Ông trưởng ban đến bộ phận tổ chức cán bộ nói với vẻ băn khoăn:
- Tôi e nhân viên mới này có thể lợi dụng vị trí của anh ta để làm những chuyện phục vụ lợi ích cá nhân...
- Ồ, không có chuyện đó đâu! - Cán bộ tổ chức xua tay - Trước khi về đây anh ta từng làm việc 4 năm ở khu nhà tắm tập thể, mà anh ấy không tắm rửa một lần nào ở đó hết...
- !!!
Đặng Khánh Nguyệt
(Hà Nội, st và dịch)