Đừng hỏi tại sao!
Em gái (nhăn nhó): Tại sao trong khi anh được ngồi xem phim rồi ăn bim bim, mà em phải làm bao nhiêu việc: dọn nhà, giặt quần áo, nấu cơm...
Anh trai (tỉnh bơ): Bởi vì anh có em gái. Thế mày có em gái không?
Em gái: Chịu rồi!
Giống nhau cả
Thấy Tũn dùng một cái khăn vừa lau mặt, lau tay rồi lau chân, Tí nhăn mặt:
- Khiếp! Cậu làm thế không thấy mất vệ sinh à?
Tũn: Đều là da thịt của mình, sao lại phân biệt cao thấp, sang hèn làm gì chứ!
Tí: (Không thốt nên lời!).
Cách hay
Tùng (trầm tư): Thời nay thật khó để tin tưởng một người nào đó! Liệu có cách gì để mình có thể nhìn thấu tâm can người khác nhỉ?
Tuấn: Dễ mà. Đưa người đó đi chụp X-quang là được!
Tùng: !!!
Bạn tốt
Chuyện của hai teen boy nọ:
- Nếu tớ không may ngã xuống sông thì cậu sẽ làm gì?
- Vì là bạn tốt của cậu nên tớ sẽ... quay lại và đăng lên phây búc cho mọi người cùng xem!
- Hả!!!
KOKA
(Thanh Xuân, Hà Nội)
Đẹp và xấu
Mẹ nói với cô con gái nhỏ:
- Con lớn rồi cứ khóc nhè xấu lắm đó!
- Vậy khóc làm sao mới đẹp hả mẹ?
- !!!
Cả hai
Mẹ: Con thích đi chơi ở Suối Tiên hay ăn kem? Mẹ thưởng…
Tèo: Dạ, đi chơi Suối Tiên đi mẹ, ở đó cũng có bán hàng kem ạ!
Mẹ: ???
Có la không?
Bo: Hồi sáng tớ chạy xe vấp ổ gà chỗ nhà bà Chín…
Bon: Vậy bà Chín có la cậu không?
Bo: Sao lại la tớ chứ?
Bon: Thì cậu vấp ổ gà chắc bể hết trứng gà của bà Chín còn gì?
Bo: (Ngã bổ chửng)!
Mệt lắm rồi
Mẹ nói với Tèo:
- Sinh nhật lần này mẹ sẽ mua cho em con một con búp bê biết khóc, con thấy sao?
- Thôi đừng mẹ ơi…
- Sao vậy con?
- Một mình em khóc con đã đủ mệt lắm rồi!
Ngô Phước Hoàng
(46/6 Võ Duy Linh, khu phố 2, phường 5, Thị xã Gò Công, Tiền Giang)
Phải sạch sẽ
Trong cửa hàng.
- Tôi muốn mua một chiếc áo sơ mi vải bông? - Ông khách nói với anh bán hàng.
- Cụ thể ông muốn mua một cái áo như thế nào? Một cái như tôi đang mặc đây ạ?
- Không, một cái sạch sẽ hơn…
Đố
Tommy và Jimmy đang trò chuyện.
Tommy: Tớ đố cậu nhé? Nếu ta đánh rơi một cái mũ trắng xuống biển Đen, nó sẽ như thế nào khi ta vớt nó lên?
Jimmy: Nó sẽ như thế nào á? Khó nhỉ, tớ chịu thôi!
Tommy: Nó ướt sũng…
Bán kèm
Trong cửa hiệu bán thú nuôi có một con vẹt rất xinh đẹp được đề giá cao, kế bên là một con quạ vừa xấu vừa già. Một người khách ghé vào định mua con vẹt nọ.
- Vẹt này bán chung với quạ đen kia! - Ông chủ tiệm nói.
- Hả? Cái con quạ vừa già vừa xấu tôi mua để làm gì chứ! - Khách hàng ngạc nhiên.
- Xin chớ coi thường! Nó chính là thầy của con vẹt này đấy!
Giống hệt
Anh chàng nghiệp dư nọ đem kịch bản vừa viết đến đưa cho một nhà sản xuất phim tầm cỡ. Ông này xem qua rồi nói:
- Kịch bản của anh không đặc sắc gì cả! Kể thì cũng hay đấy, nhưng lại giống hệt câu chuyện của phim “Cuốn theo chiều gió”!
- Thế thì sao ạ? - Anh chàng kia kêu lên - Chả lẽ “Cuốn theo chiều gió” mà lại không tuyệt vời?
Ấn tượng mạnh nhất!
Trong lớp, thầy giáo hỏi:
- Trong năm học vừa qua, nhân vật nào gây ấn tượng mạnh nhất đối với các em?
- Thưa thầy, Napoleon ạ! - Một học trò nhanh nhảu.
- Lincoln ạ! - Một trò khác cũng nói luôn.
Đến lượt John, cậu bé cứ ấp úng mãi:
- Thưa thầy... Đó là bố em, lúc xem điểm tổng kết cuối năm ạ!
Lan Phương (Hà Nội - st và dịch)