Giàu có
Tùng: Nhiều lúc nghĩ, tớ tự nhận thấy mình phải được xếp vào hạng đại gia giàu có!
Sơn: Thôi xin người! Định “một tấc đến giời” đấy phỏng?
Tùng: Thật mà! Cậu thử nghĩ xem, tớ không giàu mà lại có hàng đống “tài khoản” à? Nào là tài khoản facebook, zalo, twister, instagram… Chỉ thiếu mỗi tài khoản ngân hàng thôi!
Sơn: Ồ…
Không thể được
Tuấn hí hửng nói với Hải:
- Tớ mới viết status: “Khi nào facebook này thu được 1000 like, tớ sẽ không lười tắm nữa và tắm mỗi ngày một lần!”.
- Dào ôi! Vậy thì cậu chả bao giờ thực hiện được việc đó đâu!
- Tại sao chứ? Lần này tớ hạ quyết tâm lắm rồi đấy!
- Điều đó là không tưởng, vì facebook của cậu chỉ có chưa đến 500 bạn bè mà!
- !?!
Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)
Nhẹ hơn
Kẹp nơ 1: Hai chị em cùng ốm, mà tui thấy em bà đi nấu ăn còn bà thì không?
Kẹp nơ 2: À, là vì nó ốm nhẹ hơn tui đó!
Kẹp nơ 1: !?!
Siêu lười
Hai Đầu cua đang trò chuyện:
- Việc đầu tiên của cậu trước khi thức giấc là gì thế?
- Xem ngày hôm đó có môn nào phải trả bài không?
- Nếu không có trả bài thì sao?
- Thì tớ hẹn lùi lại báo thức và lên giường ngủ tiếp thôi!
- !!!
Đoán chuẩn
Trong một buổi liên hoan hoa quả ở giờ… học nhóm, Mày râu hỏi Áo dài:
- Bà thuộc cung Kim Ngưu hả?
- Ủa, ông làm sao biết được hay vậy?
- Tui đoán thôi! Cái tướng ăn rau cỏ, trái cây không ai bằng của bà thì không Kim Ngưu thì còn là gì nữa?
- (Tức xì khói)!
Cao Văn Quyền (Nghệ An)
Con trẻ thời nay!
Hai cô bé học lớp 4 đang trò chuyện:
- Gần nhà tớ có cậu bạn đẹp trai mới chuyển về. Cậu ấy rất muốn kết bạn với tớ, nhưng tớ nghe nói tụi con trai sau khi kết thân rồi sẽ trở nên cục cằn hơn. Tớ rất lo mình không thể chịu đựng được điều đấy!
- Muốn biết thì cậu phải thử thôi!
- Nhưng bằng cách nào chứ?
- Dễ lắm, cậu chỉ cần quan sát cách cư xử của bạn ấy lúc đang chơi game với máy tính kết nối mạng cực yếu là biết ngay ấy mà!
- ???
Ngã nhanh quá!
Đang chơi ngoài ngõ, bỗng cậu nhóc Tommy chạy vào nhà, mếu máo:
- Mẹ ơi, con bị ngã xe đạp!
- Trời ạ? Con nghĩ sao khi mặc chiếc quần mới thế này mà để ngã xe?
- Hu hu, lúc chuẩn bị ngã con cũng nghĩ phải cởi chiếc quần mới ra rồi, nhưng ngã nhanh quá không kịp cởi mẹ ạ!
- !!!
Không cần gì hết!
Cô bé Marry, 5 tuổi, lên giường chuẩn bị đi ngủ. Người anh lớn của bé đến hỏi:
- Em có muốn anh kể cho nghe một câu chuyện cổ tích không?
- Không ạ!
- Anh hát ru em nhé?
- Không ạ!
- Vậy em thích thế nào?
- Em muốn anh cứ để yên cho em tự ngủ thôi...
Xách thêm
Nữ diễn viên trẻ nhăn mặt bảo với vị đạo diễn:
- Tôi không hài lòng về vai mới này, bởi nó quá ít “đất” để diễn! Làm sao tôi có thể chỉ đi qua đi lại vài lần trên sân khấu, trên tay xách một chiếc va li...
- Nếu cô thấy là ít, thì hãy xách hai chiếc va li vậy? - Đạo diễn nói.
- !!!
Ám ảnh
Một người đàn ông kể với bạn:
- Tôi bị mắc một chứng mất ngủ hết sức kỳ lạ, mà theo tôi, đó là vì tối nào tôi cũng xem truyền hình quá nhiều…
- Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau? - Người bạn thắc mắc.
- Có đấy. Lúc ngủ, tôi thường hay mơ, bây giờ các giấc mơ của tôi cứ khoảng 10 phút lại bị ngắt ngang bởi một loạt các clip quảng cáo.
- ???
Kỹ tính
Cô bé Masa thèm có một chú mèo đen tuyền để đặt tên là con “Nửa Đêm”. Ít lâu sau, con mèo cái nhà cô bé đẻ ra được con mèo mun khiến cô đạt được mong ước. Duy có điều mèo con lại có một túm lông trắng nhỏ ở dưới cằm. Masa thấy nó không đen bèn không đặt tên là “Nửa Đêm” nữa, mà đặt là con mèo “11h45”!
Tự mình
Hai ông nha sĩ tình cờ gặp nhau, một người hỏi:
- Thế nào, ông đã đòi được tiền công làm bộ răng giả cho gã hôm nọ chưa?
- À, hôm tôi đến đòi tiền thì cái hàm dưới lại rơi đâu mất, thế là hắn quỵt luôn rồi!
- Sao thế được, rơi mất là việc của khách, ông đâu phải chịu trách nhiệm chứ?
- Nhưng lúc xô xát, chính tôi đã làm nó bay mất khỏi miệng hắn mà!
- ???
Cúc Tím - Huyền Chu (st và dịch)