Gọi mưa
Hai cậu học trò ngồi trò chuyện, một cậu nói:
- Ngoài cóc ra, đố cậu biết còn con gì gọi được trời làm mưa nữa không?
- Con gì à… khó nhỉ? Mình chịu thua đấy!
- Đó là con gà! Này nhé: “Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa”, chẳng phải gà gáy thì trời sẽ mưa là gì?
- ???
Đền được không?
Một cậu bé nói với bạn hàng xóm:
- Xin lỗi, sáng nay con gà của cậu chui sang vườn, mình lỡ tay ném dép làm chết con gà mái nhà cậu, mình sẽ đền…
- Thế mỗi tháng, cậu đẻ được bao nhiêu quả trứng thay nó nào?
- !!!
Văn Tiến Đạt
(Hòm thư 1, Bưu điện Tân Chính, TP. Đà Nẵng)
Đồng hồ báo thức
Giờ ra chơi, Tí và Tèo ngồi “buôn dưa”.
Tí: Chiếc đồng hồ báo thức của tớ bị hư, hôm qua phải sửa tốn mấy chục ngàn…
Tèo: Tốn kém nhỉ? Đồng hồ báo thức của tớ mà bị “hư” thì sẽ được một bữa đánh chén ngon lành…
Tí: Ủa, sao kỳ vậy?
Tèo: Thì nó là… con gà trống mà!
Tí: Ồ…
Đoán bệnh
Bé Mít, 5 tuổi chạy tới hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, vì sao lại có bệnh ho lao?
- À, bệnh đó là do con vi khuẩn lao gây nên con ạ…
- Ồ, thế bây giờ con đã biết thế nào là bệnh ho gà rồi!
- !!!
Lương Thị Hồng Đào
(Hòm thư 5, Bưu điện Xuân Hòa, TP. Đà Nẵng)
Yêu loài vật
Tí nói chuyện với Tèo:
- Hôm qua tớ vừa cứu một con gà trống, Tèo ạ!
- Cứu thế nào, cậu thương yêu loài vật quá nhỉ?
- Ừ, thấy gà trống bị con chó rượt quanh vườn rất đáng thương, tớ bèn lấy cán chổi phang cho con chó một trận. Giờ thì con chó chân đi tập tễnh rồi, không lo nó đuổi bắt gà cậu ạ!
- Trời!
Gà lạ!
Cô giáo ra đề bài tập làm văn: “Hãy tả con gà của nhà em hoặc con gà hàng xóm mà em biết?”.
Bài văn của Dậu nộp như sau: “Nhà em có một con gà nhỏ, không có lông. Nó đứng suốt ngày, khi em đụng đến nó thì con gà cất tiếng gáy Ò... ó... o...”. Cô giáo đọc cho cả lớp nghe rồi hỏi Dậu:
- Em bịa ra con gà lạ này phải không?
- Không đâu thưa cô, em có con gà này đấy ạ! Ngày mai em sẽ đem lên cho cô xem, nhưng phải có pin mới thì nó gáy mới to!
- Hả???
Chưa chín
Bé Ngân về thăm bà ngoại. Chiều hôm đó, khi Ngân đang chơi trong sân thì bị lũ gà đuổi theo khiến cô bé chạy tá hỏa. Bà ngoại thấy vậy liền cười, nói:
- Cháu đừng sợ, gà không dữ đâu. Tết nào cháu cũng ăn thịt gà, đúng không nào?
- Nhưng những con gà này chưa chín, bà ạ! - Ngân vừa chạy vừa hổn hển nói.
Nga Nguyễn
(Số 80, đường Xuân 68, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế)
Quá kỹ
Một cậu bé kể với bạn:
- Suốt cả chiều nay, tớ làm bài tập Toán với bố tớ…
- Bố cậu giảng kỹ cho cậu chứ?
- Ừ, bố tớ giảng rất kỹ và rất dễ hiểu tất cả các bài. Nhưng bây giờ tớ bị đau tai quá…
Đòi hỏi khó
Người ta thấy một tờ thông báo dán ở khu phố các nhạc công tại thành phố Vienne (nước Áo) như sau: “Cần thuê căn hộ một buồng có phòng tắm không bị nghe thấy những tiếng piano”.
Đáng lo ngại
Mẹ một cậu nhóc 4 tuổi rất nghịch ngợm nói với cô trông trẻ mới đến:
- Nếu trong 3 tiếng đồng hồ, cô trông nom cháu mà nó vặn âm thanh to hết cỡ và đánh trống ầm ĩ; hoặc nó lăn lộn dưới sàn, gào lên những tiếng kêu của người da đỏ; hoặc nó toan đốt váy áo cô bằng cái bật lửa của nó, thì cô đừng lo ngại gì: chẳng qua đó chỉ là những trò quỷ quái nó vẫn thường làm…
- Thế nếu sau khi ngoan ngoãn ăn tối - Cô trông trẻ hỏi - Nó hiền lành ngồi xem phim hoạt hình thì sao ạ?
- Thì cô nhớ cặp nhiệt độ ngay xem nó có sốt không và cô hãy lập tức gọi bác sĩ. Trường hợp cô vừa nói rất đáng lo ngại đấy!
- !!!
Vẫn y nguyên!
Sau khi khám cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói:
- Tốt rồi, tất cả xương vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có cách sắp xếp là khác trước thôi...
- ???
Sách nhiều lỗi
Sau bữa ăn, anh trai Tommy lắc đầu vẻ chán ngán nói với cô em gái Marry:
- Theo yêu cầu của em, anh đã mua về biết bao nhiêu sách dạy nấu ăn, vậy mà anh vẫn phải ăn những bữa cơm thế này đây...
- Nhưng... do sách anh mua có quá nhiều lỗi chính tả mà! - Marry chống chế.
- Hả???
Khánh Đăng (st và dịch)