Kén chọn
Mai “mập” vừa mút kẹo vừa tâm sự với Đào:
- Mỗi lần tới bữa ăn, tớ thường phải suy nghĩ và kén chọn rất nhiều…
- Hiểu rồi! Cậu sợ béo nên phải suy nghĩ xem ăn món nào ít calo hơn đúng không?
- Đâu có, tớ rất phân vân vì không biết nên ngồi chỗ nào để… gắp được nhiều thức ăn hơn đấy chứ!
- Hả???
Chăm đột xuất
Phong: Mấy hôm rồi về quê, ngày nào tui cũng được bà ngoại khen là chăm chỉ.
Hương (ngạc nhiên): Cái gì? Chăm chỉ á! Ông nói rõ tui xem nào?
Phong: Thì ngày nào tui cũng chăm nhổ tóc sâu cho ngoại để kiếm tiền chơi game bây giờ nè!
Hương: Trời ạ!
Đi picnic
Chuyện ghi lại của hai cậu bạn sống ở thành phố…
- Ngày mai tớ và mấy đứa trong khu tập thể bọn mình sẽ tổ chức đi picnic, cậu muốn tham gia không?
- Có chứ!
- Vậy cậu phải chuẩn bị một đôi giày thể thao và sức khỏe thật tốt đấy.
- Ồ, chúng ta đi leo núi phải không?
- Không, cả hội sẽ leo lên tầng thượng của khu tập thể và tổ chức picnic ở đó!
- !!!
Trọng lượng
Gặp lại sau một tuần nghỉ hè, Kẹp nơ nói với Đầu đinh:
- Cậu có tin không, mỗi câu nói của tớ đều rất có trọng lượng đấy nhé!
- Tất nhiên là tin chứ. Ngày nào cậu chẳng nói mấy câu: “Cô ơi cho cháu thêm 2 cốc chè, 1 tô bún mắm,…” nên trọng lượng cơ thể mới tăng thêm… vài kí còn gì!
- (Đầu bốc khói).
Dương Thị Phương
(Số 1, Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội)
Tưởng tượng phong phú
Kẹp nơ 1: Ai cũng nghĩ nàng tiên cá rất xinh đẹp nhưng tớ không nghĩ vậy?
Kẹp nơ 2: Ý cậu là sao?
Kẹp nơ 1: Ví dụ như “nàng tiên cá voi” chắc chắc là rất mập, “nàng tiên cá kiếm” thì mũi rất dài hay “nàng tiên cá đuối” thì lại quá mỏng và rộng cậu ạ!
Kẹp nơ 2: !?!
Suy nghĩ
Một Đầu đinh hỏi bạn:
- Sao cậu cứ gãi đầu suốt thế?
- Vì tớ đang suy nghĩ…
- Nghĩ chuyện gì thế?
- Nghĩ rằng có nên đi gội đầu hay không chứ ngứa quá rồi!
- Hả???
Cảm nhận
Dần: Này, gói bánh mà cậu đang ăn có ngon không vậy?
Mão: Tớ chỉ cảm nhận thấy nó ngon khi ăn mấy gói đầu thôi, còn đến gói thứ 7 rồi thì tự nhiên mất hết cảm nhận cậu ạ!
Dần: !?!
Quan tâm
Kẹp nơ 1: Khi có em trai rồi mới thấy mình sống biết quan tâm, chia sẻ hơn cậu ạ.
Kẹp nơ 2: Thế cậu đã làm được gì chưa?
Kẹp nơ 1: Ngày xưa, những món không hợp khẩu vị tớ vẫn cố ăn hết nhưng bây giờ tớ chỉ việc nhường cho em trai thôi.
Kẹp nơ 2: Hả???
Ước mơ
Kẹp nơ 1: Sau này cậu muốn làm gì?
Kẹp nơ 2: Tớ chỉ muốn được ăn kem thôi!
Kẹp nơ 1: Thế xa hơn nữa thì sao?
Kẹp nơ 2: Xa hơn nữa thì phải sang bên Hàn Quốc ăn kem…
Kẹp nơ 1: ???
Tăng Hoàng Phi
(Lớp 52C, Khoa Đầu tư, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội)
Giới thiệu ngắn gọn
Trong một bữa tiệc, hai vị khách không quen biết nhau tự giới thiệu về mình:
- Siorensen, nhà kinh doanh, than và khí đốt!
- Olsen, giám đốc nhà tù, nước lọc và bánh mì!
Tự chọn
Chiếc xe khách chạy đường dài dừng nghỉ ở một quán cơm ven đường. Thấy quán treo tấm bảng “Thức ăn tự chọn”, một ông khách hỏi:
- Thế có những món gì, ông chủ?
- Chỉ có cơm sườn thôi! - Chủ quán đáp.
- Có độc một món như thế thì còn gì để chọn nữa?
- Vẫn được chọn: Ăn hoặc không ăn, thưa ông!
- !!!
Loại nào?
Tại một cửa hàng thời trang, một bà khách đang chọn mua áo nhưng lại chê hết cái này đến cái nọ. Cuối cùng, bà ta nói với người bán hàng:
- Tôi muốn mua cái áo màu cà phê sữa nóng!
- Vậy bà muốn loại có đường hay không đường ạ? - Người bán hàng mệt mỏi hỏi lại.
Một đi không trở lại!
Trong hiệu giày dép, vị khách nọ cẩn trọng chọn một đôi giày trên kệ trưng bày rồi hỏi người bán:
- Liệu đôi này có thể đi được bao lâu?
- Chắc phải rất lâu đấy ạ, vì tôi chưa thấy khách hàng nào quay lại mua đôi thứ hai bao giờ...
- !!!
Chu Huyền (st và dịch)
(Đại học Văn hóa Hà Nội)