Truyện cười: Khổ vì… chăm em!

Chu Hải
TNTP - Những câu chuyện cười không nhặt được mồm của giới học trò chúng mình nè các bạn!

Không sao đâu

Lan: Tớ không thể cho cậu vay tiền được, xin lỗi cậu nhé!
Quyên: Không sao đâu. Khi nào cậu cho tớ vay tiền thì chúng mình lại làm bạn bè mà…
Lan: ???

Kiếm được

Hai cậu học trò đang trò chuyện:
- Tớ đã kiếm được tiền nhờ game đấy! - Một cậu khoe.
- Có khoác lác không đó! Cậu chơi game có giỏi lắm đâu mà…
- Thì mẹ tớ giao hẹn hễ ngày nào tớ không la cà quán Net, mẹ sẽ cho tớ 10 nghìn để ăn kem đây này…
- !!!

Địa chỉ chính xác

Hưng: Lạ thật, cả buổi chiều nay tìm bạn Phong mà không thấy… Cậu có biết nó ở đâu không?
Tiến: Thế cậu đã tìm hết mọi quán net trong mấy khu phố quanh đây chưa?
Hưng: ???

Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)

Lý sự

Chị gái nhắc nhở em học bài.
Chị: Em nên học hỏi thêm bạn bè ở ngoài chứ không nên chỉ học mỗi trong sách!
Em: Thế chị quên rằng: “Sách là người bạn tốt nhất” của con người ư?
Chị: !?!

Lúc nào

Phương “phì”: Có những lúc tớ chẳng thiết ăn uống gì cả!
Linh “lém”: Lạ à nha! Đó là khi nào vậy?
Phương: Khi nghe mọi người phản ánh về thân hình quá khổ của tớ…
Linh: Ờ, ờ…?!

Nhầm tai hại

Tẹt lần đầu tiên tới nhà Tồ ăn cơm.
Tẹt: Có vẻ cả nhà cậu đều thích dùng món cháo trong bữa chính nhỉ?
Tồ: Làm gì có?
Tẹt: Ủa, vậy lúc nãy tớ ăn là ăn cơm đấy hả?
Tồ: (Cười đau khổ!).

Đào Thanh Tùng
(Lớp 5C-12, Đại học Hà Nội)

Mê game

Tũn: Nhiều khi có những thứ chúng mình tưởng như vứt đi hóa ra vẫn kiếm được tiền…
Mỡ (ngạc nhiên): Cậu đang nói về cái gì thế?
Tũn: Như mấy cái hình sọ người trong “game đào vàng” ấy, tớ tưởng chúng không có tác dụng, hóa ra gắp nhầm cũng có tiền!
Mỡ: (Hết nói!).

Khổ vì… chăm em!

Kẹp nơ 1: Người cậu dạo này trông có vẻ lên cân nhỉ?
Kẹp nơ 2: Khổ quá! Cũng vì nghỉ hè thường xuyên chăm em đấy!
Kẹp nơ 1: ???
Kẹp nơ 2: Thì chăm em, phải cho nó ăn thường xuyên. Nó không ăn thì mình phải… ăn giùm luôn. Nếu để thừa mẹ tớ mắng chết!
Kẹp nơ 1: Hả???

Hậu đậu

Hoa: Tớ chẳng hiểu câu: “Giọt nước tràn ly” là như thế nào?
Hồng: Là hình ảnh chỉ người hậu đậu đó. Mẹ tớ bảo chỉ có ai hậu đậu mới để rót nước tràn ly. Tớ bị mấy lần mẹ mắng như thế rồi…
Hoa: !?!

Cao Văn Quyền (Nghệ An)

Tránh xa

Ông bố đang ngồi đọc báo thì bỗng cậu con trai hộc tốc chạy vào hỏi:
- Con nghe người ta nói mỗi ngày ăn một quả táo sẽ giúp tránh xa bác sĩ có phải không bố?
- Đúng rồi đó, ăn nhiều táo tốt cho sức khỏe của con!
Nghe thế, con trai hai mắt sáng rỡ lên, nắm tay áo bố lắc lắc nói:
- Vậy bố cho con một quả táo ngay đi ạ? Con lỡ đá bóng làm vỡ kính nhà ông Tư bác sĩ đầu xóm rồi!
- Hả???

Thời gian trôi

Tồ và Tẹt đang cùng ngồi câu cá. Bỗng Tồ nói:
- Ôi! Lần đầu tiên tớ nhìn thấy được thời gian đang chầm chậm trôi đi…
- Ấm đầu à! Làm sao cậu thấy được chứ?
- Thì cái đồng hồ của cậu ban nãy để trên bờ, vừa rơi xuống đang bị nước cuốn đi kìa?
- Hả? Ối trời ơi, đồng hồ của tôi!

Giới thiệu chuẩn!

Ở trang đầu cuốn sách có tên “Bàn về những thức ăn ngon lành”, người ta thấy dòng chữ: “Cuốn sách này gồm có 2 phần: 1. Những thức ăn ngon. 2. Những thức ăn lành.”.

Khánh Huyền (sáng tác và st)
(Đại học Văn hóa, Hà Nội)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện cười: Khổ vì… chăm em! tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

Ú òa... đẹp quá

Không hề có phép thuật để “úm ba la xì bùa” như ông Bụt hay bà Tiên trong truyện cổ tích, nhưng chú Oak Oak – một nghệ sĩ đường phố người Pháp - cũng có thể “hô biến” những thứ xấu xí, buồn chán trở nên đẹp đẽ và hài hước hơn.