LO XA
Kippy: Dạo này không thấy cậu viết nhật ký trên Blog cá nhân nữa nhỉ?
John: Ừ. Vì mình sợ tụi bạn ham đọc các tác phẩm của mình mà bỏ qua hết các tác phẩm nổi tiếng của các nhà văn lớn trên thế giới!
Kippy: Ặc... ặc...
VÍ DỤ
?: Này, cậu có thể cho tớ một ví dụ để chứng minh câu nói: “Có công mài sắt có ngày nên kim” là đúng?
@: Có ngay! Mặc dù bị viêm họng, tớ vẫn cố gắng “xử lý” que kem mát lạnh. Từ một chiếc kem khổng lồ, sau nhiều phút nỗ lực của tớ, giờ đây, nó chỉ còn một vài... giọt nước đọng lại trên que!
?: !!!
CHUYỆN NGHIÊM TÚC
Quyết: Con mới được cô giáo chủ nhiệm tuyên dương trước lớp!
Mẹ: Thật không thể tin nổi!
Quyết: Thật mà mẹ. Con đã nhận ra chiếc áo khoác đồng phục để quên trong phòng thể chất tuần trước và nhận lại. Chứ không như một số bạn, còn không biết đâu là áo của mình!
Mẹ: Haizzz...
QUÝ HIẾM
Boy: Nói thật đi, đừng ngại. Vì sao lúc nào ở căng tin, bạn cũng xích lại gần tớ vậy?
Girl: Hic... Cậu tưởng dễ kiếm được người luôn nhờ mình “măm” hộ một phần hai suất ăn trưa ư!?
Boy: !!!
ZULA
DỊCH
Trong giờ Tiếng Anh:
Cô giáo: Hoàng lên bảng dịch cho cô!
Hoàng: Thưa… cô muốn em dịch sang phải hay sang trái ạ?
CẢM HỨNG
Chị: Em ngồi chót vót trên ngọn cây làm gì thế? Ổi vẫn còn xanh mà!?
Em: Chị lúc nào cũng ăn với uống. Em đang tìm cảm hứng viết thơ!
Chị: ???
Em: Chị không biết rằng nhờ đi ngang qua vườn ổi mà ông mình có cảm hứng viết nên tuyệt phẩm Sang thu nổi tiếng hay sao!?
Chị: Trời!!!
“CHUYÊN DA” NGÔN NGỮ
?: Cậu có biết "muội than " là gì không?
!: Thế mà cũng hỏi, là em của than chứ còn gì nữa!
?: Trời!!!
LÊ QUỲNH ANH
(Thôn 2, Trinh Hà, Hoằng Trung, Hoằng Hóa, Thanh Hóa)
DỄ HIỂU
?: Ông có sợ ma không?
!: Không đời nào. Nhìn thấy bà mà tôi còn… chẳng ngán nữa là ma!
SIÊU ĐỐI THOẠI
?: Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?
!: Mạng chậm thế nhỉ? Mãi không vào được FB!
?: Này, sao cậu không nhìn vào tớ mà cứ cắm mặt vào cái điện thoại thế?
!: Ừmm… không biết nên nhấn like hay thả tim đây!?
?: Bótay.com.
BIẾT MÌNH BIẾT TA
Cao kều: Ê! Dám thi ĐI BỘ NHANH với tớ không?
Tròn xoe: Khi nào đằng ấy dám thi LĂN với tớ thì hãy tranh tài!
LOLA