Nhiều dinh dưỡng
Áo dài (AD) tới nhà Mày râu (MR) chơi.
AD: Úi trời! Cây cối nhà ông có bón phân không mà tốt thế này?
MR: Chả bón biếc gì hết! Tắm xong, tiện tôi toàn lấy nước đó tưới cho nó thôi.
AD: Vậy nhờ ông sang nhà tôi tắm để tôi lấy nước tưới cho đám cây của tôi nha? Chắc trên người ông rất nhiều chất dinh dưỡng…
MR: !!!
Siêu “keo”!
MR: Nếu được chọn thì bà muốn tui tặng món quà gì?
AD: Cái cục tẩy.
MR: Hả! Sao bà lại chọn cái cục tẩy?
AD: Với cái tính của ông, tui chọn cục tẩy mới hy vọng nhận được quà!
MR: !?!
Không nhận ra
Phương “phì”: Hỏi thật nha, ông thấy tui dạo này thế nào?
Linh “lém”: Tui chịu thôi!
Phương “phì”: Chẳng nhẽ mắt ông mờ không biết tui dạo này gầy hay mập à?
Linh “lém”: Ủa? Thế nãy giờ người nói trước mặt tui là bà đấy à?
Phương “phì”: Grừ…?!
Thiếu muối
Quỳnh: Tớ mới đọc lướt qua nhưng bài văn tả cảnh của cậu “thiếu muối” quá!
Lưu: Thì đúng thế mà! Tớ có tả cánh đồng muối vào đâu?
Quỳnh: Trời ơi!
Cao Văn Quyền
(Số 239, ngõ 211, Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội)
Đăng rồi
Toản: Nói để cậu mừng cho tớ, bài tớ viết được đăng rồi đó…
Duy: Sướng thế! Được đăng báo rồi hả?
Toản: Không, đăng trên facebook của tớ!
Duy: ???
Điểm dừng
Chuyện của hai Kẹp nơ:
- Nói chung, tớ nghĩ tụi mình ăn uống phải biết điểm dừng…
- Đúng đấy, như tớ đi ăn tiệc hễ thấy người ngồi cùng mâm lườm là tớ dừng lại ngay!
- !!!
Ghét nhất
Lớp được đi tham quan vườn bách thú. Sau khi thăm thú một hồi, lúc ngồi nghỉ chân, Tí hỏi Tèo:
- Cậu ghét con vật nào nhất?
- Cứ con nào không ăn được là tớ rất ghét!
- Trời ạ!
Tại sao?
Em trai đang học bài bỗng quay sang hỏi anh:
- Tại sao Trái đất lại có hình cầu anh nhỉ?
Anh: Trời ạ! Phải biết suy nghĩ chứ? Trái đất hình cầu để người ta sản xuất quả địa cầu cho dễ, hiểu chưa?
Em: !!!
Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)
Món gì?
Bé Marry, 4 tuổi, lần đầu tiên được mẹ cho ăn món trứng ốp la. Vài hôm sau, cô bé hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ lại làm cho con một cái đảo màu vàng ở giữa biển trắng được không ạ?
Tiết kiệm
Một cậu bé người Scotland (xứ sở nổi tiếng hà tiện), đi học về, giơ đồng 5 hào lên khoe với bố mẹ:
- Hôm nay con tiết kiệm được 5 hào.
- Ở đâu ra vậy? - Ông bố hỏi
- Sáng mẹ cho tiền đi xe bus, con không lên xe mà chỉ chạy theo nên không mất tiền!
Nghe vậy, ông bố quay sang nói với mẹ của cậu bé:
- Ngày mai em cho con nó tiền xe taxi để tiết kiệm được nhiều hơn nhé!
Không nay thì mai!
Peter học lớp 7 nhưng rất nhút nhát. Lần nọ, lấy hết can đảm, cậu nói với cô bạn gái Jenny cùng lớp:
- Cậu đi xem phim với tớ tối thứ Năm này nhé?
Jenny cười khẩy:
- Đi xem phim thứ Năm với một kẻ ngốc nghếch và vụng về như cậu á? Tất nhiên là không!
- Thế thì tối thứ Sáu vậy nhé? - Peter rụt rè gợi ý.
- !!!
Phải trẻ lâu!
Người ta nói rằng ở kinh đô điện ảnh Hollywood, các diễn viên vẫn thường không chấp nhận tuổi thật của mình và đây là một câu chuyện ví dụ cho điều đó:
Vị đạo diễn nói với một nữ diễn viên đã ngoài 60 tuổi ở Hollywood:
- Tôi có một vai có thể hợp với bà đây: Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, chị ta một mình nuôi dạy cô con gái 17 tuổi rất ương bướng...
- Ồ, vai đó có vẻ thú vị đấy! - Nữ diễn viên đáp - Thế ai sẽ đóng vai người mẹ?
- !!!
Huyền T.H (st và dịch)
(Đại học Văn hóa Hà Nội)