Truyện cười: Quà tặng bất ngờ... Ngày đặc biệt

Chu Hải
TNTP - Con trai tôi đang học ở ngoài thành phố và trọ trong một căn phòng nhỏ. Thế là nhân dịp hôm 8-3 vừa rồi, nó gửi quần áo bẩn về cho tôi giặt hộ nó trong một cái hộp có hình trái tim…

Quà tặng bất ngờ!

Một phụ nữ kể với người hàng xóm:
- Con trai tôi có những mối quan tâm rất dễ thương đến với tôi. Bà biết đấy, nó đang học ở ngoài thành phố và trọ trong một căn phòng nhỏ. Thế là nhân dịp hôm 8-3 vừa rồi, nó gửi quần áo bẩn về cho tôi giặt hộ nó trong một cái hộp có hình trái tim…

Phát minh

Trước khi vào bài mới, thầy giáo nói với học trò:
- Nào các em, hãy cho thầy biết nhà bác học Isaac Newton đã phát minh ra cái gì khi đang nằm ngủ trưa ở ngoài vườn và bị một quả táo rơi trúng mũi?
- Thưa thầy, chắc là một tiếng chửi thề mới phải không ạ? - Bên dưới lớp một học trò nhanh nhảu nói.
- ???

Làm gì?

Một cậu học trò hỏi thầy giáo:
- Theo thầy thì tương lai của em sau khi học xong sẽ ra sao ạ?
- Cậu sẽ trở thành nhà du hành vũ trụ!
- Ôi, thế cơ ạ! Nhưng sao thầy biết được?
- Vì lúc nào trong giờ học tôi cũng thấy đầu óc cậu để trên đó mà!

Trộm siêu!

Một anh chàng rầu rĩ kể với bạn:
- Đêm hôm qua bọn trộm đã lẻn vào khuôn viên nhà tớ…
- Chúng có lấy đi thứ gì của cậu không? - Người bạn sốt sắng hỏi.
- Không. Chỉ trừ con chó tớ nuôi để giữ nhà và hệ thống báo động cực kỳ hiện đại vừa mới lắp!
- !!!

 Đặng Khánh Nguyệt
(Hà Nội, st và dịch)

 

Làm gì?

Trong lớp, thầy giáo nêu câu hỏi:
- Em nào cho thầy biết, muốn tăng chiều cao thì chúng ta nên làm gì? (Ý nói cần thường xuyên tập luyện thể dục thể thao).
Mai “điệu” nhanh nhảu xung phong:
- Dạ, cách nhanh nhất là sắm một đôi giày cao gót ạ!
Thầy và cả lớp: !?!

Đoán ra ngay

Tí “sún”: Sáng nay ở rạp chiếu phim, tui đã rất tự hào về bà đó!
Mai “lu”: Hí hí, chắc ông được khen vì có bạn xinh như tui chứ gì?!
Tí “sún”: Không có đâu! Lúc hai đứa mình đi vào cửa, anh soát vé níu áo tui lại và hỏi: “Bạn em là người châu Phi à? Nhìn nước da là anh đoán ra ngay…”.
Mai “lu”: Á à… Đứng lại mau!

Mẫu chuẩn

Đầu đinh giọng rất ấm ức kể với Tóc dài:
- So với thầy dạy Mĩ thuật thì cô dạy Văn cho điểm không công bằng chút nào cả!
Tóc dài: Làm gì có chuyện đó?!
Đầu đinh: Tui nói thật mà, thằng Nam vẽ cái phích giống như thật thì “ẵm” ngon lành 10 điểm. Trong khi môn Văn tui chép nguyên cả bài văn mẫu trong sách lại chỉ được có 2 điểm thôi!
Tóc dài: (Té ghế!).

Nguyễn Thị Quỳnh Sen
(Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Liên tưởng

Giờ học đã bước vào tiết cuối, thầy giáo vẫn say sưa giảng bài:
- Người ta dùng đơn vị cây số để đo đoạn đường đi…
Bên dưới lớp, hai Kẹp nơ đang dấm dúi chia nhau hộp ô mai. Một nàng xuýt xoa chép miệng:
- Sao người ta không dùng đơn vị “cây sấu” cho dễ nhớ nhỉ?
Thầy: ?!?

Nơi an toàn nhất!

Anh trai của một tóc vàng hoe (TVH) giao cho cô nàng 100 tờ 2 đô-la và dặn giữ cẩn thận vì tờ bạc mệnh giá 2 đô-la bây giờ rất hiếm. Một thời gian sau, anh trai gọi cho cô nàng hỏi:
- Em có giữ số tiền cẩn thận không đấy?
TVH: Có chứ.
Anh trai: Em để ở đâu vậy?
TVH: Để số tiền được an toàn, em đã gửi chúng vào ngân hàng rồi.
Anh trai: Trời ơi! (Ngã bổ chửng).

Nguyễn Thanh Hằng
(Lớp 7A5, THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Rửa rồi

Tóc đen: Woa, mới sắm điện thoại hả? Không “rửa” ngay là hỏng đấy!
Tóc vàng hoe: Đừng xúi dại nha! Mấy cái trước tui cũng thử rửa rồi, xong tịt ngóm có dùng được đâu ?!
Tóc đen (phát hoảng): Hả???

Phải “buồn” trước…

Đinh: Đọc truyện cười mà trông mặt buồn thiu thế hả Dậu?
Dậu: Thì tui thấy buồn cười lắm mà…
Đinh: Chả giống tẹo nào...
Dậu: Thì “buồn” trước “cười” sau mới gọi là buồn cười đấy?
Đinh: (Ngất vội!).

Thực tế phũ phàng

Đầu cua 1 (hát nghêu ngao): “Rồi một ngày vắng em, bước chân buồn tênh...”.
Đầu cua 2: Lãng mạn ghê! Sao hôm nay lại yêu đời thế?
Đầu cua 1: Híc, lúc đạp xe qua cầu tui vừa làm rớt một chiếc dép nè…
Đầu cua 2: !!!

Trần Thị Mỹ Anh (Lớp 6D, THCS Nguyễn Bá Ngọc)
(Số 120, Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Thú thật

Tóc vàng hoe: Trong cuộc sống, tớ là người có rất nhiều hy vọng…
Tóc đinh: Chà, cậu thử kể tớ nghe xem?
Tóc vàng hoe: Tớ thường hy vọng điểm trong bài kiểm tra sẽ không bị thấp nhất lớp, hy vọng ngày nào các quán ăn quanh trường cũng khuyến mãi, giảm giá để tha hồ ăn uống, hy vọng…
Tóc đinh: Trời ạ, thôi thôi!

Sửa sai

Tít: Mỗi lúc làm sai việc gì tớ cũng đều lập tức nhận lỗi…
Mít: Thử ví dụ xem nào?
Tít: Trong bài kiểm tra Toán hồi sáng, lúc làm xong câu 1 tớ biết là mình ghi sai kết quả nên đã sửa lại thành… lời xin lỗi cô giáo!
Mít: Hả???

Thi chạy

Tũn kể với với Mỡ:
- Trong cuộc thi chạy marathon của trường, tớ là người về sớm nhất đấy!
- Chà, không ngờ cậu lại chạy nhanh đến vậy?
- Cậu hiểu nhầm rồi. Tớ không phải người chiến thắng mà là người… bỏ cuộc sớm nhất thôi!
- ???

Dương Thị Phương
(Số 1 Hoàng Văn Thụ, Hà Đông, Hà Nội)

Ngày đặc biệt

Sáng sớm ngày 8-3, con gái lớn nói với mẹ:
- Cả năm mẹ đã nấu cơm cho cả nhà ăn rồi, hôm nay là ngày đặc biệt, con nghĩ mẹ nên nghỉ ngơi đi…
Mẹ (tươi cười): Chà chà, con gái định nấu nướng thay mẹ hả?
Con gái: Không, con gọi đồ ăn sẵn về rồi mà…
Mẹ: !!!

Đặng Thị Oanh (TP. Hồ Chí Minh)

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Truyện cười: Quà tặng bất ngờ... Ngày đặc biệt tại chuyên mục Vui - Độc - Lạ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Vui - Độc - Lạ khác

"Kẽ phá bĩnh" những nhiếp ảnh gia

Với những nhiếp ảnh gia hoang dã, họ cần ẩn nấp, kín đáo để bắt được những khoảnh khắc của động vật. Tuy nhiên, việc chụp ảnh không được yên bình lắm đâu!

AI giúp làm rõ những bí ẩn về mặt trời

Một nhóm nhà khoa học vừa phát triển công nghệ AI có thể nâng cấp ảnh chụp cũ của mặt trời, giúp tạo ra hình ảnh rõ nét và đồng nhất hơn từ dữ liệu thu thập trong nhiều thập kỷ.