“TẨY NÃO”
Mi Nhu: Nhóc em tớ ham ăn quá mất thôi. Tớ phải “tẩy não” nó mới được.
Ju Son: Tẩy bằng cách nào chứ?
Mi Nhu: Giành hết số đồ ăn lẽ ra nhóc được hưởng!
Ju Son: !!!
SỨC HÚT
Tít: Cậu quả là một cầu thủ bóng đá có sức hút...
Bin: ???
Tít: Bóng cậu sút quả nào, quả đó được hút khỏi... lưới liền còn gì!
Tít: Hic... hic...
ĐẦU TƯ LỚN
Kin: Muốn chơi trò trượt ván phải chấp nhận đầu tư lớn...
SuSu: Đầu tư mua ván trượt, đồ bảo hiểm á?
Kin: Cái đó chuyện nhỏ. Dám “đầu tư” nguyên mấy chiếc răng cửa mới là chuyện lớn.
KHÔ BÒ BÁ ĐẠO
BẠN THÂN
Girl 1: Cậu chắc chắn chúng mình là bạn thân chứ!
Girl 2: Dĩ nhiên.
Girl 1: Bạn thân thường không bao giờ nhớ sinh nhật của nhau, cậu nhỉ!?
Girl 2: Ối!!!
TỰ HỌC TIẾNG ANH
- Tớ có phương pháp học tiếng Anh rất hiệu quả. Đó là học tiếng Anh qua các món ăn.
- Hay quá!
- Ừa. Chỉ tội hơi tốn xiền. Ăn tới cái pizza thứ 13, tớ mới hơi hơi… nhớ cách đọc đúng, viết đúng của nó đấy.
CHỌN SÁCH
Kelly: Tớ rất ghét đọc sách. Tuy nhiên, đó là cuốn sách duy nhất tớ đọc chăm chú từ đầu đến cuối.
Sac: Sách gì vậy?
Kelly: “Bí quyết được mời ăn... miễn phí”.
MAY MÀ NHẦM
- Đã bao giờ bạn gặp một sự nhầm lẫn may mắn chưa?
- Rồi chứ. Bố mẹ nhớ nhầm ngày sinh của tớ, và thế là tớ có... hai sinh nhật trong một năm. Ha ha...
FUNSMILES
BA PHẢI
?: Bạn thích biển hay núi hơn?
!: Sao cũng được!
?: Bạn nói hoài câu “sao cũng được” mà không chán à?
!: Sao cũng được!
MÓN KHOÁI KHẨU
Trong nhà hàng.
- Mẹ! Con có thể tráng miệng bằng món kem được không?
- Lạnh lắm. Con đang bị viêm họng.
- Vậy thôi, con sẽ chuyển qua món “Sinh tố toàn đá”!
LÝ DO
Thủy: Làm thế nào để ông kiên trì với môn bóng rổ thế? Muốn phát triển chiều cao? Hay thích có “bo đì” (body) đẹp?
Quang: Vì nếu chuyển qua môn bóng bàn hay bóng ném, thế nào tôi cũng... gặp phải bà!
Thủy: Gừ!!!
NIỀM TIN
Ông: Sống trên đời cần có niềm tin, cháu trai ạ.
Cháu: Dạ. Cháu vẫn tin rồi sẽ có ngày ông mặc quần áo ông già Noel và tặng cháu chiếc siêu xe mơ ước đấy chứ ạ.
MÍM CHI