Thích nhất
Chú hàng xóm sang chơi, hỏi chuyện Tí:
- Trong các môn học, cháu thích nhất là môn nào?
- Dạ, cháu thích nhất môn Tin học.
- Tốt quá! Đi học mà có sự say mê, yêu thích thì tuyệt quá… Chắc cháu có năng khiếu về môn học đó à?
- Không ạ! Cháu thích vì môn này đến trường dùng máy tính vào mạng không bị thầy la, về nhà đi ra quán Nét cũng không bị bố la…
- Trời!
Giữ cẩn thận
Bà mẹ nói với cô con gái:
- Mẹ mua cho con chiếc iPad để học tập. Máy đắt tiền lắm đấy, vì vậy con hãy giữ cẩn thận, đừng làm trầy xước…
- Mẹ yên tâm, con sẽ không động đến nó đâu ạ!
- !!!
Nguyễn Hoàng Duy
(Số nhà 101/25 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh)
Cứ gặp là no
Kẹp nơ 1: Khi đói thì cậu thường muốn làm gì?
Kẹp nơ 2: Tớ muốn gặp chị gái tớ…
Kẹp nơ 1 (ngạc nhiên): Chẳng nhẽ hai chị em cậu nói chuyện là quên hết đói sao?
Kẹp nơ 2: Không. Chẳng là cứ gặp chị tớ kiểu gì cũng có cái bỏ vào bụng ngay!
Kẹp nơ 1: ???
Tạo chú ý
Boy 1: Tui thấy hình như status nào của “nàng” ông cũng thả “phẫn nộ”? Sao không “like” hay thả “tim”?
Boy 2: Như thế mới tạo được sự chú ý từ nàng chứ!
Boy 1: (Ngất tại chỗ!).
Nhầm
Kẹp nơ (KN) tới nhà Mày râu (MR) chơi.
MR: Ơ, bà đang làm gì thế?
KN: Tui chỉ lau hộ cái bàn cho nhà ông thôi mà…
MR: Nhưng đấy là cái áo của tôi đấy, không phải giẻ lau đâu!
KN: Hả???
Cao Văn Quyền (Nghệ An)
Không tham lam
Sau một cuộc tranh luận kịch liệt giữa hai Kẹp nơ:
Linh: Nói tóm lại là tớ đã phân tích hết nước như thế rồi thì cuối cùng cậu có chịu nhận lỗi không?
Thu: Tớ không phải là kẻ tham lam mà cái gì cũng nhận về mình được!
Linh: ???
Mỏi mắt
Loan: Nghĩ cũng khổ! Muốn làm duyên trước mọi người mà tớ thấy mỏi mắt quá…
Thu: Sao lại vậy chứ?
Loan: Thì lúc nào mắt tớ cũng phải chớp chớp thế này này…
Thu: Hả!!!
Không thích cãi
Liên: Tớ không bao giờ thích cãi nhau, cậu hiểu chứ!
Mai: ???
Liên: Cho nên sau khi tớ nói xấu cậu rồi, tốt nhất là cậu hãy im lặng đi chứ đừng mắng tớ nữa!
Đỗ Hồng Thịnh
(Xóm 11, Xuân Thành, Xuân Trường, Nam Định)
Ai làm?
Buổi trưa đi học về, cậu bé Peter nói với bố:
- Bố ơi! Chiều nay bố đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua…
- Sao lại là bố chứ? - Ông bố kêu lên giọng rất ngạc nhiên.
- Ơ, không phải bố giải giúp con bài này ạ?- Peter kêu lên - À, đúng rồi, là anh Rooney làm hộ con… Tại cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ!
- !!!
Thận trọng
Anh chàng Ivan mập ú vào tiệm bán đồ gỗ hỏi:
- Chiếc giường này có chắc chắn không?
- Xin đảm bảo là rất chắc chắn! - Ông chủ tiệm nói - Vì nhà sản xuất luôn mang sản phẩm của mình vào sở thú để thử với mấy con hà mã. Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn khuyên cậu nên thận trọng khi dùng…
Ngủ lúc nào?
Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ nói với một bệnh nhân:
- Để đảm bảo sức khỏe, ngày anh phải ngủ đủ 8 tiếng. Anh có thực hiện được không?
- Nếu cố thì cũng được, thưa bác sĩ. Thế còn ban đêm tôi nên ngủ mấy tiếng ạ?
- !!!
Xác định
Một bà khách tới cửa hàng thực phẩm hỏi:
- Ông có nhớ hôm qua, tôi đã mua cái mà ông bảo là "Pho-mát Thụy Sĩ" ở đây không?
- Nhớ chứ, thưa bà!
- Tôi muốn xác định lại là pho-mát đó nhập hay xuất từ Thụy Sĩ?
- Ồ, để làm gì ạ?
- Hừm, vì cái sự nhập nhằng quốc tịch đấy mà con chó nhà tôi tiêu chảy suốt từ hôm qua đến giờ đấy!
Lan Lan (st và dịch)