ƯỚC GÌ
Mùa hè này mình chỉ có mỗi 2 điều ước cháy bỏng:
Ước gì mỗi ngày của mình đều mát lạnh như kem.
Ước gì sân khu tập thể nhà mình là bể bơi trong vắt và dãy nhà mình ở là “Rì-sọt” (Resort) cấp cao.
KHÔNG ĐÚNG LÚC
Trang: Bực quá. Tối qua đang xem tivi đến đúng đoạn hay dành cho ba mẹ thì bị cúp điện.
Hà: Phim, kịch hay ca nhạc?
Trang: Game show “Lợi ích của Tivi”!
SIÊU ĐIỆU
Girl 1: Anh trai tớ điệu cực. Tóc ngắn cũn mà cũng mang theo lược!
Girl 2: Tưởng gì. Chú tớ ấy à. Chú cạo trọc đầu mà lúc nào cũng có... lược trong túi!
Girl 2: Hả!!!
LỜI KHUYÊN
?: Làm thế nào để không bị nhầm giữa người có nước da đen với “cột nhà cháy” nhỉ?
!: Nói người đó... cười liên tục 24/24 giờ.
CLEVERBOY
“LUẬT”
Em: Ứ chịu đâu! Làm gì có luật em lúc nào cũng phải nghe anh, trong khi anh sai lè lè!
Anh: Liệu hồn! Có luật đó?
Em: Luật gì?
Anh: “Luật Nhà Mình”.
SÁNG TẠO
Bob: Anh trai tôi không được chọn vào ngành hàng không chỉ vì chiều cao khiêm tốn!
Joy: Thiếu sáng tạo quá. Sao cậu không nhắc anh ấy đi cà kheo khi... đo đạc!
Bob: !!!
BÀI VĂN ĐÁNG NHỚ
Bài văn đáng nhớ nhất của tớ khi cô giáo đề nghị tả về con đường tới trường là: “Con đường luôn chìm trong bóng tối vì em luôn... ngủ gật sau lưng bố”.
MỦM MỈM
MẾN KHÁCH
Mẹ: Con có biết thế nào là người “mến khách” không?
Con: Con lạ gì. “Mến khách” là luôn vui vẻ, tươi cười, sẵn sàng cho khách chịu tiền, nói dối là “không có ai ở đây”... như bà Thảo Mai - chủ quán... Games ở đầu ngõ nhà mình ấy.
Mẹ: Trời!!!
BIẾT ƠN
Tình cờ gặp rùa trên đường, ốc sên vội bò tới, rối rít:
- Thật là biết ơn bác quá! Nhờ có bác, họ nhà tôi mới dám tự tin về “sải bước” của mình đấy ạ.
VỐN TỪ
Chuyền (cáu): Vốn từ của ông nghèo vậy sao! Lần nào gặp tôi, ông cũng “vay” với “mượn”!?
Dũng (nhỏ nhẹ): Vậy, lần này, cho tôi “xin” nha!
Chuyền: Hự hự!!!
HIỆU ỨNG
Kiên: Trời nóng chảy mỡ mà ông cứ kêu “mát... mát” là sao!
Phúc: Ý là tôi đeo cái kính mát từ sáng tới giờ mà chưa ai nhận ra để mà khoe!
Kiên: Hả!?!
CHORO@
NHÚT NHÁT
Boy: Cậu có vẻ nhút nhát nhỉ!
Girl: ???
Boy: Thay vì xin tớ cả cái bánh mì, mỗi lúc cậu chỉ xin... một nửa!
HÀNG XÓM
Tiến: Gần nhà tớ có mấy bác hàng xóm ầm ĩ lắm.
Phan: Họ mở nhạc to, gây lộn hay trò chuyện to tiếng?
Tiến: Không. Họ chỉ ầm ĩ khi nhắc anh em tớ đừng có mở nhạc to, gây lộn hoặc nhảy nhót tưng bừng.
Phan: !!!
THÍCH CỰC
- Mùa hè nghỉ mát ở biển là sướng nhất.
- Đúng thế. Cảm giác ngắm mọi người bơi lội, đùa nghịch dưới cái nắng gắt trong khi mình mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít ngồi dưới tán ô thật tuyệt!
TÌM
Mốc: Bà tìm cái gì mà cứ ngửa mặt lên trời mãi thế?
Meo: Biết chết liền!
Mốc: Không biết thì tìm thế nào được!
Meo: Thế mới phải tìm cho biết chứ!
Mốc: !!!
LA LAN
NGẠI
Mũm mĩm: Khi đi ăn với mọi người, tớ ngại gắp lắm.
Gầy gò: Thế thì làm sao mà đủ no?
Mũm mĩm: À, nhưng tớ không ngại... bốc bằng tay
Gầy gò: Èo!
“CHIÊU ĐỘC”
Ông: Cháu về quê chơi với ông bà mấy tuần nhé!
Cháu: Về quê chán lắm ông. Cây ổi, cây khế mấy năm nay chẳng ra quả ngọt!
Ông: Ừ. Bù lại, ông bà mới mở quán kem mút, bim bim...
Cháu: Ôi, thế thì... ngọt quá. Cháu về luôn!
KHÁC BIỆT
Kip: Nghe nói ở mấy trường ĐH hàng đầu của Mỹ, người ta thường tặng học bổng toàn phần cho những học sinh có sự khác biệt so với số đông.
Bin: Bởi thế nên mùa hè tớ mới chui tụt trong nhà, còn mùa đông lao ra ngoài... tắm biển!
KHUYẾN MẠI
Thụy: Nếu mở cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, tớ sẽ luôn khuyến mại cho khách hàng những lời khuyên hữu ích.
Nguyên: Ví dụ nếu tớ mua bút chì thì sao?
Thụy: “Bạn nhớ chuốt trước khi dùng. Khi viết sai, phải dùng bút tẩy chì mới xóa được”.
Nguyên: !!!
TUẤN ANH NGUYỄN
VÔ ĐỊCH
Quân: Ê, vụ thi bơi thế nào?
Hoàng: Về bơi thì không có giải gì nhưng mình vẫn tự hào là người duy nhất biết… lội!
LIÊN QUAN
Jane: Tớ rất thích những cơn mưa đá…
Misa: Thảo nào mỗi lần bạn khóc, chúng tớ đều có cảm giác… u đầu, sưng trán!
CHUYỆN NHÀ VỊT
Chị: Em thấy câu nói “tin vịt” thật xúc phạm tới danh tiếng thật thà của họ vịt chúng ta!
Em: Phải đó. Nghe câu “nước đổ đầu vịt” còn dễ chịu hơn nhiều.
DƯA BỞ