Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui

Bảo Bối
Lần đầu tiên ở mùa giải 2022/23, các ông lớn thuộc nhóm Big 6 cùng giành chiến thắng tại 1 vòng đấu

Vỡ òa Fernandes, hú vía phút 90+4

MU là đội ra quân sớm nhất ở vòng đấu này gặp Southampton. HLV Erik Ten Hag gây bất ngờ khi xếp Cristiano Ronaldo và tân binh đắt giá Casemiro trên băng ghế dự bị.

Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui - Ảnh 2
MU tiếp tục nhảy vọt lên vị trí thứ 7 sau chiến thắng trước Southampton

Đội chủ nhà chơi khá hay nhưng các học trò của Ten Hag mới là những người tận dụng cơ hội tốt hơn. Bruno Fernandes ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 55 qua đó giúp MU có chiến thắng thứ hai liên tiếp. Với 6 điểm có được sau 2 trận, “Quỷ đỏ” nhảy vọt lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng dù hiệu số bàn thắng thua vẫn đang là -3.

Lữ đoàn đỏ trút giận

Sau những kết quả bết bát trong 3 vòng đấu vừa qua, nhất là trận thua 1-2 trước M.U hồi đầu tuần, Liverpool đã được trở lại thánh địa Anfield để biếp đón tân binh mới lên hạng Bournemouth. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều người dự đoán đây sẽ là 3 điểm dành cho The Kop, nhưng khó ai có thể tưởng tượng được ra Liverpool với đội hình sứt mẻ vì chấn thương có thể ghi nhiều bàn vào lưới đối phương đến vậy.

Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui - Ảnh 4
Lữ đoàn đỏ trút giận lên Bournemouth

Các học trò của HLV Klopp như một mãnh thú bị chạm vào lòng tự tôn đã có màn trút giận không thương tiếc lên đối thủ. Chỉ mới 45 phút của hiệp 1 họ đã nã vào lưới đối phương đến 5 bàn và thêm 4 bàn nữa ở hiệp 2 để khép lại ngày thi đấu ác mộng của thầy trò HLV Scott Parker. Với kết quả này, Liverpool tạm thoát khỏi khủng hoảng để leo lên vị trí thứ 8. Trong khi đó, khá xui xẻo cho Bournemouth khi đây là lần thứ 3 liên tục họ gặp phải nhóm Big 6, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Hàng công mở điểm

Trái ngược với trận thắng dễ dàng của Liverpool, Chelsea lại gặp rất nhiều khó khăn trên sân King Power của Leicester City. The Blues trong ngày HLV Tuchel bị cấm chỉ đạo đã có hiệp 1 bế tắc và họ còn phải chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Gallagher. Tuy nhiên, khi nhiều khán giả nghĩ tới một ngày thi đấu tồi tệ cho Chelsea thì tân binh Sterling bất ngờ lên tiếng và trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng ở các phút 47 và 63.

Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui - Ảnh 5Sterling tỏa sáng giúp Chelsea giành chiến thắng trước Leicester City

Dù thi đấu hơn người trong hơn 60 phút nhưng những gì mà các cầu thủ Leicester làm được chỉ là bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Trận thua này khiến cho chiếc ghế HLV Brendan Rodgers ngày càng lung lay dữ dội.

Haaland làm hết

Dù được thi đấu trên sân nhà Etihad nhưng đương kiêm vô địch Man City lại để đội khách sớm vượt lên dẫn trước với khoảng cách 2 bàn ngay trong hiệp 1.

Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui - Ảnh 6
Erling Haaland toả sáng giúp MC ngược dòng thành công

Tuy nhiên, với bản lĩnh của một nhà vô địch, chỉ cần 45 phút hiệp 2, các cầu thủ chủ nhà đã xóa đi những nỗ lực mà Crystal Palace đã cất công gầy dựng trong hiệp 1. Người góp công lớn cho màn lội người dòng kinh điển của The Citizens là siêu sao Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy chỉ mất 20 phút để hoàn tất của hat-trick, qua đó đưa Man City có lần thứ 2 liên tiếp lội người dòng; bàn thắng còn lại do công của Bernaldo Silva.

Pháo thủ xây chắc ngôi đầu

Là đội bóng Anh ra sân muộn nhất của ngày 27-8, dù không có được đội hình mạnh nhất với 2 chấn thương của Zinchenko, Partey và họ cũng để Fulham vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Mitrovic sau tình huống mắc lỗi của Gabriel Magalhaes. Nhưng Pháo thủ thành London vẫn thi đấu quyết tâm và xuất sắc có được trọn vẹn 3 điểm với bàn thắng do công của Odergaard phút 64 cùng với pha lập công chuộc lỗi của Magalhaes. Với kết quả này, Arsenal tiếp tục vững vàng ở vị trí đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 4 trận đấu.

Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui - Ảnh 1Pháo thủ tiếp tục toàn thắng từ đầu mùa

Ngoài ra, trong ngày 27-8 còn diễn ra các cặp đấu đáng chú ý khác. Dù phải làm khách và có trận đấu vô cùng khó khăn trên sân của Southampton, nhưng M.U vẫn có được 3 điểm sau pha vô-lê đẹp mắt của Bruno. Thầy trò HLV Lampard vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng khi chỉ kiếm được 1 điểm trước Brentford. Cặp đấu còn lại là trận thắng 1-0 của Brighton trước Leeds.

Harry Kane giúp Tottenham đòi lại top 3

Tottenham là đội đá muộn nhất trong nhóm Big 6 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Trước chuyến hành quân tới sân Nottingham Forest, thầy trò Antonio Conte tạm thời bị Brighton (10 điểm) chiếm vị trí thứ 3 nhờ trận thắng Leeds United 1-0.

Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui - Ảnh 3Cú đúp của Kane giúp Gà trống trở lại Top 3

Mặt khác, việc Man City (thắng Crystal Palace 4-2), MU (thắng Southampton 1-0), Chelsea (thắng Leicester City 2-1), Arsenal (thắng Fulham 2-1) lẫn Liverpool (thắng Bournemouth 9-0) đồng loạt giành chiến thắng cũng phần nào tạo áp lực cho "Gà trống".

Dù vậy, trong ngày Harry Kane chói sáng với cú đúp, Tottenham đã xuất sắc đánh bại Nottingham Forest 2-0 để trở lại top 3, có cùng 10 điểm như Man City (hạng 2), Brighton (hạng 4) và kém đội đầu bảng Arsenal 2 điểm.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Vòng 4 Giải Ngoại hạng Anh: Big six trọn niềm vui tại chuyên mục Bóng Đá của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Bóng Đá khác

"Quái vật" Kim Min - Jae

Một nhân vật không đẹp trai long lanh, không hát hay nhảy đẹp nhưng nổi tiếng và được hâm mộ không kém gì các Idol. Ai vậy nhỉ? Đó là Kim Min-jae – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, người từng lọt vào danh sách Top 10 Trung vệ nổi tiếng nhất thế giới.